Phan Công Khanh, hay còn được biết đến với biệt danh Khanh Supper, 31 tuổi, vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án còn liên quan đến Mohamac Da Pha, 29 tuổi, quê quán An Giang, bị truy tố với vai trò đồng phạm của Khanh, đồng thời đối mặt thêm các cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Một đối tượng khác, Huỳnh Xuân Vấn, hiện đang bỏ trốn và sẽ bị cơ quan điều tra xử lý sau khi bị bắt giữ.
Theo cáo trạng, vào năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn cùng nhau thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ K-Super, chuyên kinh doanh các loại xe ô tô cao cấp. Mỗi người góp 50% vốn. Khanh giữ vai trò đại diện pháp luật, Vấn làm Phó giám đốc, và Mohamac Da Pha là cộng tác viên. Ngoài ra, Khanh còn là chủ sở hữu showroom K. Super, tọa lạc tại quận 1 (cũ).
Quá trình kinh doanh không thuận lợi khiến Khanh và Vấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để trả nợ. Thông qua một mối quan hệ, Khanh biết chị Hương (ngụ quận 7 cũ) có nhu cầu bán chiếc xe McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng. Khanh đã thuyết phục chị Hương mang xe đến showroom của mình để bán giúp.

Ngày 23/5/2023, Khanh và Vấn đã nhờ Pha mang chiếc xe McLaren đi cầm cố với giá 3 tỷ đồng, mục đích để chuộc lại chiếc xe Mercedes G63 đã cầm trước đó, để giao cho khách hàng. Các đối tượng hứa hẹn sẽ trả lại tiền chuộc xe McLaren trong vòng một tháng, nhưng sau đó không thực hiện cam kết.
Sau một thời gian dài giao xe và giấy tờ cho Khanh mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào, chị Hương đã tìm đến showroom và phát hiện ra Khanh đang nợ nần nhiều người, đồng thời đã mang xe của mình đi cầm cố. Chị Hương đã trình báo sự việc với cơ quan công an.
Trước đó, vào đầu năm 2022, Khanh đã bán một chiếc xe Mercedes Brabus G800 trị giá 24 tỷ đồng cho một khách hàng ở Phú Quốc. Đến tháng 6/2023, Khanh liên lạc với người này và đề nghị mượn lại hai chiếc xe, bao gồm McLaren và Brabus G800, để trưng bày trong ngày khai trương showroom. Để thuyết phục chủ xe đồng ý, Khanh cam kết sẽ không tự ý bán hoặc sử dụng xe trong thời gian mượn.

Tuy nhiên, khi hết thời hạn mượn xe và đang gặp khó khăn về tài chính, Vấn và Khanh đã thông báo với một người quen tên Phương rằng công ty đang có nhu cầu bán chiếc xe Brabus G800, đồng thời cung cấp giấy tờ liên quan. Ngày 13/6/2023, với tư cách là Phó giám đốc công ty, Vấn đã ký hợp đồng mua bán với anh Phương và nhận số tiền 4 tỷ đồng. Hai tuần sau, anh Phương chuyển toàn bộ số tiền còn lại là 24,5 tỷ đồng cho Vấn. Sau khi nhận tiền, Vấn đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân và bỏ trốn.
Gần hai tháng sau, khi biết tin Khanh bị công an mời làm việc, chủ xe mới phát hiện chiếc Brabus G800 đã bị Khanh và Vấn đem bán.
Tương tự, vào đầu năm 2023, Pha đã giới thiệu cho anh Sứ mua một chiếc xe BMW với giá 1,8 tỷ đồng. Sau đó, Pha đã đề nghị anh Sứ cho mượn lại chiếc xe để sử dụng. Biết Vấn đang cần một tỷ đồng để trả nợ, Pha đã mang chiếc xe của anh Sứ đi cầm cố và đưa tiền cho Vấn.
Ngày 8/7/2023, Pha đã đến cơ quan công an đầu thú. Hai ngày sau, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành bắt khẩn cấp Phan Công Khanh, trong khi Huỳnh Xuân Vấn vẫn đang lẩn trốn.
Trong quá trình điều tra, cả Khanh và Pha đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dự kiến, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ đưa vụ án ra xét xử trong thời gian tới.
Admin
Nguồn: VnExpress