Trải nghiệm hoang dã: Cho con sống trong rừng

Một gia đình người Hà Lan sống trong trang trại biệt lập tại chân đồi Lauriano, cách Turin khoảng 30km, đã bị phát hiện không đăng ký khai sinh và không cho hai con nhỏ tiếp xúc với xã hội. Sự việc chỉ được phanh phui khi nhà chức trách đến khảo sát khu vực để chuẩn bị cho kế hoạch di tản tạm thời do lo ngại sạt lở đất.

Tại trang trại hẻo lánh này, hai đứa trẻ vẫn còn mặc tã, không có khả năng đọc viết và gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói. Đáng chú ý, cả hai bé đều không có tên trong bất kỳ hồ sơ hành chính hay danh sách học sinh của địa phương.

Cha của hai đứa trẻ, 54 tuổi, là một nghệ nhân điêu khắc kim loại, còn mẹ là nội trợ. Cả hai khai với nhà chức trách rằng đã tự dạy con tại nhà và trang bị đầy đủ thực phẩm, đồ chơi, sách vở. Tuy nhiên, theo đánh giá của cảnh sát, môi trường sống của các bé hoàn toàn cô lập, thiếu tương tác xã hội và không đảm bảo sự phát triển ngôn ngữ, kỹ năng xã hội cần thiết.

Ảnh minh họa: Unplash
Ảnh đẹp từ Unsplash: Nguồn cảm hứng sáng tạo. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo chí địa phương, người cha đã sống ở Italy khoảng ba năm nhưng hầu như không ai biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ. Được biết, cặp vợ chồng này có nỗi ám ảnh với Covid-19 và các nguy cơ sinh học khác, dẫn đến việc từ chối cho con tiếp xúc với thế giới bên ngoài và tiêm chủng vì lo sợ các âm mưu “đầu độc” từ phòng thí nghiệm.

Người cha từng chia sẻ với truyền thông địa phương vào cuối tháng 6 rằng: “Tôi yêu các con và chỉ muốn bảo vệ chúng.” Ông cũng tự hào khoe về hệ thống năng lượng mặt trời và nước do chính mình thiết kế, giúp trang trại hoàn toàn tự cung tự cấp và hạn chế tối đa mọi liên hệ với bên ngoài.

Thị trưởng Lauriano mô tả nơi ở của gia đình này là “gần như không thể tiếp cận” vì nằm sâu trong rừng và cách xa đường lớn. Ông cũng xác nhận rằng đây là lần đầu tiên chính quyền địa phương biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ.

Trước tình hình này, Tòa án vị thành niên Turin đã ra phán quyết cha mẹ không đủ khả năng chăm sóc con đúng cách và quyết định đưa hai đứa trẻ vào cơ sở bảo trợ.

Trong thời gian tới, hai bé sẽ được đánh giá toàn diện về tâm lý, sức khỏe và được tạo điều kiện tái hòa nhập xã hội trước khi tìm được một gia đình nuôi dưỡng phù hợp.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *