Sinner Wimbledon: Vượt chấn thương, tiến sâu giải đấu

Với ống bảo vệ cánh tay phải do chấn thương khuỷu tay gặp phải trong trận đấu vòng bốn với Grigor Dimitrov, Jannik Sinner vẫn thể hiện sự áp đảo trước đối thủ Ben Shelton, giành chiến thắng sau ba set. Tay vợt người Ý đã làm chủ loạt tie-break ở set đầu tiên bằng chuỗi bảy điểm liên tiếp, trước khi giành chiến thắng ở hai set sau đó với kịch bản tương tự: bẻ một game giao bóng của Shelton.

“Tôi luôn khao khát được thi đấu, nên vấn đề không phải là có ra sân hay không, mà là tôi sẽ thể hiện phong độ như thế nào. Hôm nay, tôi cảm thấy phong độ của mình rất tốt,” Sinner chia sẻ sau trận thắng Shelton lần thứ sáu liên tiếp. Anh cũng tiết lộ: “Tôi rất vui vì hôm qua chỉ tập luyện khoảng 20 phút, không tập giao bóng và cảm giác đánh bóng cũng chưa đạt 100%. Tôi cố gắng không tập quá nhiều để tránh những rủi ro không đáng có trước trận tứ kết.”

Shelton (phải) chúc mừng Sinner, ở tứ kết Wimbledon trên sân Trung tâm tại All England Club, London, Anh hôm 9/7. Ảnh: Reuters
Shelton chúc mừng Sinner tại tứ kết Wimbledon 2023 (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Mặc dù gặp vấn đề ở cánh tay, Sinner vẫn duy trì được sự ổn định trong các cú giao bóng và những pha bóng nặng từ cả hai phía thuận tay và trái tay. Sự chắc chắn và chất lượng trong lối chơi của Sinner đã khiến Shelton không thể tận dụng được bất kỳ cơ hội giành break-point nào. Tay vợt người Mỹ đã rất cố gắng, thể hiện qua việc cứu được hai match-point, nhưng nỗ lực đó vẫn không đủ để ngăn cản Sinner tiến bước.

Trong trận đấu kéo dài hai giờ 21 phút, Sinner đạt tỷ lệ ăn điểm từ giao bóng một ấn tượng, lên đến 89%, đồng thời chỉ mắc 17 lỗi tự đánh hỏng. Về phía Shelton, anh có 14 pha giao bóng ăn điểm trực tiếp, nhưng cũng mắc tới sáu lỗi kép và có đến 38 lần đánh bóng ra ngoài.

Chiến thắng trước Shelton đưa Sinner vào trận bán kết Wimbledon thứ hai trong sự nghiệp. Lần đầu tiên anh góp mặt ở vòng đấu này là vào năm 2023, nơi anh đã để thua trước Novak Djokovic. Sau hai năm, Sinner sẽ có cơ hội tái ngộ Djokovic tại giải Grand Slam trên mặt sân cỏ này. Trước đó, một tháng trước, Sinner đã đánh bại Djokovic ở bán kết Roland Garros.

“Rất nhiều điều đã thay đổi với tôi trong vài năm qua. Tôi ngày càng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trước mỗi trận đấu,” Sinner cho biết. “Tôi biết mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực và gây áp lực lên bản thân, bởi vì Novak vẫn còn đó, cũng như Carlos Alcaraz và nhiều tay vợt xuất sắc khác. Công việc này không bao giờ kết thúc. Tôi cảm thấy rất hào hứng. Tôi tin rằng mình đã có sự khác biệt, và hy vọng rằng tôi có thể nói rằng mình đã trưởng thành hơn.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *