Câu chuyện về một người đàn ông Trung Quốc tên Xiaolin, sau khi thất tình, đã đi lạc trong rừng suốt nhiều ngày, thu hút sự chú ý của dư luận và làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
Theo thông tin từ cảnh sát, Xiaolin được thông báo mất tích sau khi người thân trình báo. Cảnh sát đã kiểm tra căn hộ của anh và phát hiện điện thoại của Xiaolin vẫn còn ở đó.
Những hình ảnh từ camera an ninh cho thấy vị trí cuối cùng của Xiaolin là khu vực núi Dalang vào rạng sáng ngày 21/6. Ngay lập tức, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai, huy động hơn 100 cảnh sát, người dân địa phương, chó nghiệp vụ và cả máy bay không người lái. Tuy nhiên, những nỗ lực này ban đầu không mang lại kết quả.

Đến sáng ngày 26/6, một camera an ninh khác, lần này ở công viên quận Dư Hàng, lại ghi được hình ảnh của Xiaolin. Lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực này và tìm thấy Xiaolin trong tình trạng mệt mỏi, quần áo rách nát.
Phó đồn cảnh sát Dư Hàng, ông Zhu Liliang, cho biết Xiaolin khai rằng anh đã đi vào núi để giải khuây sau khi thất tình, nhưng không may bị lạc.
Theo lời kể của Xiaolin, anh đã đi bộ khoảng 40 km đường núi. Ba ngày đầu tiên, anh không có gì để ăn uống, sau đó phải uống nước suối và tìm kiếm quả dại để cầm cự.

Hiện tại, sức khỏe của Xiaolin đã ổn định. Sau khi được cảnh sát động viên, anh đã nhận ra hành động của mình đã gây lo lắng cho gia đình và hứa sẽ không tái phạm.
Cơ quan cảnh sát quận Dư Hàng đã đưa ra khuyến cáo: “Thất tình là một nỗi đau, nhưng hành hạ bản thân không phải là cách để chữa lành vết thương mà còn đẩy mình vào nguy hiểm.” Nhà chức trách cũng nhắc nhở người dân không nên vì những cảm xúc nhất thời mà hành động bộc phát, gây lãng phí nguồn lực xã hội.
Câu chuyện của Xiaolin đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của anh, trong khi những người khác lại bày tỏ sự cảm thông. Một bình luận nhận được nhiều sự chú ý viết: “Cô gái kia đã may mắn khi chia tay anh ta. Một người cực đoan như vậy không nên là người để yêu đương.” Một người khác lại bình luận: “Anh ta có thể là người si tình nhất Hàng Châu, nhưng giờ thay vì quên được tình cũ, hàng triệu người sẽ nhớ giúp anh.”
Admin
Nguồn: VnExpress