Mong một người: Thật tâm, sâu sắc và dũng cảm

Gửi người yêu tương lai của em! Em vừa nhớ đến một câu chuyện vui: Một người đàn ông ngày nào cũng quỳ trước tượng thần, van xin trúng xổ số độc đắc. Cả năm trời ròng rã. Cuối cùng, vị thần nổi giận, hiện ra và bảo: “Làm ơn mua vé số đi đã!”. Cười xong, em nghĩ đến “giấc mơ trúng số” của mình.

Em chưa từng mua vé số hay tin vào vận may, nhưng hôm nay, em muốn thử vận may tình yêu qua chuyên mục này của VnExpress. Biết đâu, em sẽ tìm được “giải độc đắc” của đời mình. Dù không thành, chỉ cần em đặt niềm tin vào điều đó thôi, trái tim em cũng đủ ấm áp trong những ngày cô đơn này. Để xứng đáng với giải thưởng lớn ấy, em xin giới thiệu về bản thân mình.

Anh hãy kiên nhẫn đọc những điểm mạnh, điểm yếu của em, cảm nhận một cách tự nhiên, đừng vội đánh giá. Em không cố viết hay, viết hấp dẫn, mà chỉ muốn viết thật nhất về con người em. Bởi em tin rằng, chỉ khi anh hiểu và yêu em thật lòng, anh mới chính là “giải độc đắc” mà em mong chờ.

Về em: Em sinh ra ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội. Tuổi thơ em là những ngày chân trần trên đồng ruộng, hái rau, cắt lúa; là buổi sáng mùa đông nhóm bếp nấu cơm; là chiều hè nô đùa cùng bạn bè khắp xóm. Em là con thứ trong một gia đình nhiều chị em gái. Từ nhỏ, em đã quen với việc chăm chỉ, ít đòi hỏi và tự học cách trưởng thành sớm. Tuổi thơ em tuy thiếu thốn vật chất, nhưng bình yên dưới bầu trời quê hương. Cuộc sống ấy đã bồi đắp cho em một tâm hồn dịu dàng, giàu chất thơ và một trái tim yêu thương.

Về ngoại hình, em cao khoảng 1m50, dáng người nhỏ nhắn, cân đối, không nổi bật. Nếu anh tìm em giữa đám đông, chỉ cần cúi xuống một chút, anh sẽ thấy em đang mỉm cười. Chiều cao khiêm tốn, nhưng em có làn da trắng hồng, khuôn mặt dễ nhìn, đôi mắt nâu “có hồn” và nụ cười dịu dàng.

Hiện tại, em làm việc tại một công ty đa quốc gia từ khi tốt nghiệp đại học. Công việc của em là hỗ trợ mọi người và đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra suôn sẻ. Em hỗ trợ các bạn trẻ hoàn thành công việc, hướng dẫn, giám sát đúng cách, đúng thời hạn. Em cũng hỗ trợ cấp trên thực hiện các ý tưởng, chiến lược của công ty. Đồng thời, em đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đưa ra phản hồi kịp thời. Em không tự nhận mình là nhà quản lý, mà chỉ là người hỗ trợ. Dù không còn chức danh, em vẫn sẽ sống như vậy. Hơn nữa, chức danh có thể bị người khác tước đi bất cứ lúc nào, phải không anh?

Em đã trải qua một cuộc hôn nhân 9 năm không hạnh phúc. Gắn bó nhưng thiếu đồng điệu, có danh nghĩa nhưng thiếu kết nối tâm hồn. Em từng ôm con một mình trong đêm dài, tự lái xe vô định giữa Hà Nội, nuốt nước mắt vào trong. Em chỉ mong có ai đó lắng nghe, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có sự cô đơn và im lặng. Em quyết định dừng lại sau nhiều năm cố gắng hàn gắn, để không “thua cuộc”.

Em dừng lại không phải vì mệt mỏi, mà vì em hiểu rằng đi một mình còn nhẹ nhàng hơn là cố gắng đi cùng người không muốn đồng hành. Hiện tại, em sống cùng hai con nhỏ. Các con là nguồn sống, động lực và ánh sáng của em. Em mong anh có một trái tim đủ rộng để yêu thương không chỉ em mà cả hai thiên thần nhỏ của em nữa.

Em không tìm kiếm một mối quan hệ hời hợt để vơi bớt cô đơn. Em đang tìm kiếm một “kiệt tác tình yêu” thực sự. Đó là một mối quan hệ mà cả hai cùng bước vào bằng trái tim tỉnh thức, không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để cùng nhau làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng đồng hành, chữa lành, trưởng thành và nâng đỡ nhau. Em mong anh hơn em từ 2 đến 12 tuổi, để không có quá nhiều khác biệt về thế hệ. Anh là người đàn ông từng trải, biết trân trọng sự chân thành. Anh điềm tĩnh, sâu sắc, có thể âm thầm quan sát, che chở, yêu thương và vun đắp cho tình yêu của chúng ta.

Nếu anh quan tâm đến tử vi, có lẽ anh sẽ hợp với cung Ma Kết và mệnh Kim của em. Nếu anh tin vào thần số học, số chủ đạo của anh cũng sẽ phù hợp với số 11 của em. Nhưng đó chỉ là những điều tham khảo khi chúng ta chưa biết gì về nhau. Quan trọng nhất là khi anh đọc đến đây, trái tim anh rung động và cảm thấy: “Em đây rồi”. Đó chính là tín hiệu vũ trụ dành cho chúng ta…

Em không chờ đợi một người hoàn hảo, em chỉ mong một người đủ thật, đủ sâu sắc và đủ dũng cảm để cùng em đi qua những ngày còn lại của cuộc đời. Em mong anh độc thân, sống ở Hà Nội, không hút thuốc, không nghiện rượu bia, không sử dụng chất kích thích và không cờ bạc. Em sống giản dị và không hợp với những thú vui đó. Nếu anh thích đọc sách, thích viết, thích tu tâm, tin vào nhân quả, thì chúng ta đã cùng tần số rồi.

Hôm nay trời vẫn yên ả như mọi ngày. Em ngồi bên tách trà ấm và viết những dòng này gửi đến anh. Dù anh ở đâu, hãy bình an và mỉm cười. Cuộc sống vẫn đáng yêu và đáng chờ đợi khi anh biết rằng có một người đang chờ đợi và sẵn sàng lắng nghe, đồng hành cùng anh – đó là em.

Liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *