Một nữ du khách có tên Jessica đã chia sẻ trải nghiệm không mấy vui vẻ tại đảo Mykonos, Hy Lạp, trên trang Tripadvisor. Cô cho biết mình đã phải trả tới 1.000 euro cho một bữa ăn ba món, trong đó có một đĩa cá có giá 350 euro.

Nhà hàng mà Jessica ghé thăm là DK Oyster, tọa lạc tại bãi biển Platis Gialos. Mặc dù được quảng bá là một điểm đến cao cấp, lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự riêng tư và thư giãn, DK Oyster lại liên tục nhận về những phản hồi tiêu cực trong nhiều năm qua, chủ yếu liên quan đến việc “chặt chém” du khách. Hiện tại, nhà hàng chỉ được chấm 2,1/5 sao.
Theo niêm yết, quán có ghi giá khoảng 25 euro cho mỗi gram cá tráp biển. Tuy nhiên, nhiều du khách đã phản ánh rằng nhà hàng không hề thông báo rõ ràng về việc tính giá theo gram, khiến họ chỉ biết được tổng số tiền phải trả khi đã nhận hóa đơn.

Jessica so sánh trải nghiệm của mình với nhà hàng Scorpios, một địa điểm nổi tiếng khác trên đảo, và nhận thấy rằng “ngay cả tại Scorpios, một bữa tối đầy đủ món khai vị, món chính và tráng miệng cho 5 người cũng không đắt đến mức như vậy”.
Một du khách người Anh khác tên Sue cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Cô cho biết mình đã được tặng đồ uống miễn phí, nhưng sau đó lại phát hiện ra chúng đã được tính vào hóa đơn. Nhóm của Sue đã phải trả tới 400 euro cho một vài loại đồ uống, trong đó có một lon Coca-Cola có giá 35 euro.

Vào tháng 6/2024, Amrita cũng đã ghé thăm DK Oyster và cho biết mình đã bị “dụ” vào nhà hàng bằng lời mời sử dụng ghế tắm nắng miễn phí trên bãi biển. Sau đó, cô đã gọi một món cá mà không được giải thích rõ ràng về cách tính giá theo trọng lượng. Kết quả là cô đã phải trả hơn 400 euro cho một con cá nặng hơn 1kg.
Gabriela, một thực khách khác, cho rằng đây là một “hành vi lừa đảo có tổ chức”. Cô đã bị tính 35 euro cho một chai bia, và ngay sau đó nhân viên đã mang hóa đơn ra yêu cầu thanh toán ngay lập tức.
Một trường hợp khác kể lại rằng ban đầu họ thấy bảng giá ghi 35 euro cho combo ăn trưa và ghế nằm. Tuy nhiên, sau khi gọi thêm hai chai nước và một lon Diet Coke, tổng số tiền đã tăng lên hơn 50 euro. Nhà hàng còn tính thêm 5 euro cho gói tương cà và 18 euro cho một phần khoai tây chiên nhỏ.
DK Oyster đã nhiều lần vướng vào tranh cãi vì các chiêu thức định giá mập mờ và bị tố cáo là “bẫy” khách du lịch. Mặc dù nhà hàng có trang bị ghế tắm nắng sang trọng và tầm nhìn hướng biển đẹp mắt, phần lớn thực khách đều cảm thấy trải nghiệm của mình bị lu mờ bởi hóa đơn cao ngất ngưởng và phong cách phục vụ thiếu minh bạch.
Vào năm 2024, DK Oyster tiếp tục gây xôn xao dư luận khi tính 121 euro cho ba chiếc càng cua nhỏ cho một nhóm phóng viên đóng giả khách hàng. Chủ nhà hàng, ông Dimitrios Kalamaras, người được cho là đã kiếm được rất nhiều tiền từ những du khách không để ý đến bảng giá, thậm chí còn bị quay video tranh cãi gay gắt với phóng viên về mức giá gây sốc này.
Trước những cáo buộc liên tục, nhà hàng DK Oyster vẫn giữ im lặng.
Admin
Nguồn: VnExpress