Ở tuổi 30, với hai con đủ nếp tẻ và một công việc văn phòng ổn định, cuộc sống của chị vốn dĩ là niềm mơ ước của nhiều người. Nhờ sự hỗ trợ từ hai bên gia đình, vợ chồng chị không phải lo lắng về nhà cửa hay xe cộ. Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi chồng chị dấn thân vào thị trường tiền ảo.
Từ đó, hạnh phúc gia đình dần tan vỡ. Anh liên tục thua lỗ, hết lần này đến lần khác “đốt” sạch tiền tiết kiệm của gia đình. Không dừng lại ở đó, chị đã phải bán cả xe lẫn nhà để trả nợ cho chồng, dù anh đã hứa sẽ từ bỏ nhưng vẫn tái phạm.
Điều khiến chị đau lòng hơn cả là thái độ của chồng. Anh không hề có ý định vun đắp cho hạnh phúc gia đình, không một lời xin lỗi, cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của vợ.
Hiện tại, chị đang rất phân vân giữa việc tiếp tục chịu đựng hay ly hôn. Chị thương hai con còn quá nhỏ, một bé chưa đầy một tuổi, bé lớn mới 6 tuổi, sợ rằng việc chia cắt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các con. Liệu ly hôn có phải là giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh này, khi mà các con còn quá nhỏ để hiểu chuyện?
Admin
Nguồn: VnExpress