Không phải vì những khoảnh khắc vô tình bắt gặp các cặp đôi trên phố, trong quán xá, hay công viên mà thôi thúc anh tìm kiếm một mối quan hệ. Mà sâu thẳm trong lòng, anh thực sự mong muốn có một người đồng hành.
Anh 29 tuổi, đang sống và làm việc tại TP.HCM. Anh tự nhận mình là người sống giản dị, biết hài lòng với những gì mình có, trung thực và luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Về ngoại hình, anh không quá nổi bật, chiều cao khiêm tốn 1m60 và nặng 50kg. Tuy nhiên, anh luôn cố gắng chăm sóc sức khỏe bản thân bằng việc tập thể dục mỗi sáng và chạy bộ vào cuối tuần. Nếu em cũng có chung sở thích hoặc mong muốn cải thiện sức khỏe, anh rất vui nếu chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những buổi tập.
Công việc hiện tại của anh là làm cho một công ty thực phẩm. Đây là một công việc chân chính, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp anh tự lo cho cuộc sống cá nhân. Anh là người tự chủ, độc lập trong suy nghĩ và không phụ thuộc vào gia đình hay đám đông. Mặc dù vậy, anh không hề cố chấp hay có những định kiến. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, bởi anh tin rằng đó là chìa khóa để mọi người thấu hiểu, thông cảm và cư xử đúng mực với nhau. Anh đang sống theo những giá trị mà anh tin tưởng. Bản chất anh là người hướng nội, nên đôi khi ít nói, nhưng với những người thân thiết, anh sẵn sàng thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh.
Anh không có nhiều bạn bè xã giao, mà chỉ duy trì những mối quan hệ thân thiết và chất lượng. Anh chia sẻ điều này để em yên tâm rằng anh chỉ dành thời gian cho những người thực sự quan trọng, và anh mong em sẽ là một trong số đó. Anh sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận, một vùng đất có cả núi và biển. Vì nhà gần biển nên anh rất quen thuộc với gió biển và hải sản tươi ngon. Nếu em cũng yêu thích hải sản, anh rất muốn cùng em thưởng thức những món ăn đặc sản và dạo biển vào những ngày cuối tuần.
Anh mong muốn tìm được một người phụ nữ dịu dàng, chăm chỉ, biết quan tâm đến bản thân và sống lương thiện. Nếu em cảm thấy mình chưa hoàn toàn có những phẩm chất này, đừng lo lắng. Anh tin rằng cuộc sống là một trường học lớn, nơi chúng ta không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Không ai sinh ra đã hoàn hảo cả. Điều quan trọng là chúng ta nhận thức được những điểm cần cải thiện và nỗ lực để trở nên tốt hơn. Trên hành trình đó, anh sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và sẻ chia cùng em. Và ngược lại, em cũng sẽ là nguồn động viên tinh thần để anh mạnh mẽ hơn.
Anh đã chia sẻ khá nhiều về bản thân để em có thể hiểu rõ hơn về anh, từ đó đưa ra quyết định phù hợp. Mỗi người đều có những ưu và nhược điểm riêng. Điều quan trọng là chúng ta ưu tiên điều gì và chấp nhận điều gì, cũng như biết lựa chọn giữa được và mất. Và để đưa ra những lựa chọn đúng đắn, mỗi người cần lắng nghe trái tim mình. Anh hy vọng chúng ta không ở quá xa nhau. Rất mong được gặp em, người thương.
_Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529)._
Admin
Nguồn: VnExpress