Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng ngày 10/7 khi bom Israel đánh trúng một nhóm gia đình đang tập trung bên ngoài trạm y tế do tổ chức phi chính phủ Project Hope điều hành ở Deir al-Balah, miền trung Dải Gaza. Vụ tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em vô tội.
Theo lời ông Rabih Torbey, giám đốc điều hành Project Hope, đây là một hành động tàn bạo và vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng những gia đình vô tội này chỉ đang xếp hàng chờ đợi được điều trị y tế và nhận thực phẩm bổ sung.
Quân đội Israel (IDF) đã đưa ra lời giải thích rằng cuộc không kích này nhắm vào một tay súng Hamas, người được cho là có liên quan đến vụ tấn công qua biên giới ngày 7/10/2023. IDF bày tỏ sự lấy làm tiếc về những tổn hại gây ra cho những người không liên quan và cho biết đang tiến hành xem xét sự việc, nhưng không xác nhận con số thương vong.
Trước sự việc đau lòng này, Project Hope đã quyết định tạm dừng hoạt động của trạm y tế ở Deir al-Balah. Anh Mohammed Abu Ouda, 35 tuổi, một người dân đang xếp hàng bên ngoài trạm y tế vào thời điểm xảy ra vụ ném bom, đã thốt lên: “Lỗi của chúng tôi là gì? Lỗi của những đứa trẻ là gì?”.

Trong bối cảnh đó, nỗ lực đàm phán giữa Hamas và Israel vẫn đang tiếp diễn tại Doha. Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian, cảnh báo rằng các bên có thể cần thêm thời gian để đạt được thỏa thuận ngừng bắn do những bất đồng lớn còn tồn tại. Israel mong muốn tiếp tục các hoạt động quân sự ở Gaza sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, trong khi Hamas yêu cầu IDF rút toàn bộ lực lượng khỏi dải đất này.
Gần hai triệu người dân Gaza đang phải đối mặt với tình trạng kiệt quệ sau 21 tháng liên tục phải di tản và sống dưới làn bom đạn. Họ đang bị đẩy đến bờ vực của nạn đói do lệnh phong tỏa các cửa khẩu từ phía Israel. Mặc dù Israel gần đây đã nới lỏng phong tỏa và phối hợp với Mỹ để điều hành Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) nhằm phân phát viện trợ, thay vì thông qua các cơ chế cứu trợ truyền thống do Liên Hợp Quốc dẫn đầu, tình hình vẫn rất nghiêm trọng.

Theo các cơ quan y tế Gaza và các nhóm y tế quốc tế, hàng nghìn người dân Gaza đã bị thương hoặc thiệt mạng do hỏa lực của Israel khi cố gắng tiếp cận thực phẩm viện trợ tại các địa điểm phân phối của GHF. Nhiều người thậm chí còn ra về tay trắng vì bị đám đông cướp hết thực phẩm.
Các tổ chức nhân quyền và Liên Hợp Quốc đã lên án mô hình phân phối viện trợ của GHF, cho rằng nó mang tính quân sự hóa, nguy hiểm và không phù hợp với luật pháp quốc tế.
Admin
Nguồn: VnExpress