Charles Oliveira, cựu vô địch UFC hạng nhẹ, vừa có những chia sẻ đáng chú ý về sức mạnh của Ilia Topuria, người đã đánh bại anh trong trận tranh đai tại UFC 317. Theo đó, Oliveira khẳng định Topuria là võ sĩ có cú đấm mạnh nhất mà anh từng phải đối mặt trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

“Topuria chắc chắn là người có cú đấm mạnh nhất mà tôi từng gặp,” Oliveira nói với Ag.Fight. “Cậu ta là người đấm tôi mạnh nhất. Không thể phủ nhận điều đó.”
Lời khẳng định này càng trở nên đáng chú ý khi Oliveira đã từng chạm trán với nhiều đối thủ sừng sỏ khác như Justin Gaethje, Dustin Poirier và Michael Chandler. Tuy nhiên, chưa có ai hạ knock-out anh ngay trong hiệp một như Topuria đã làm.
“Tôi chưa từng bị hạ đo ván. Tôi từng bị đấm ngã, nhưng lần này tôi bị hạ đoán. Đó là điều mới mẻ với tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra,” võ sĩ người Brazil chia sẻ về khoảnh khắc thất bại.
Trong trận đấu diễn ra cuối tháng trước, Oliveira đã phải nhận thất bại chóng vánh trước Topuria. Chỉ sau 2 phút 27 giây của hiệp một, anh đã bị dính một loạt đòn nặng và ngã xuống sàn. Những cú đấm bồi tiếp theo của Topuria đã buộc trọng tài phải can thiệp, dừng trận đấu và công nhận chiến thắng knock-out cho võ sĩ người Georgia.

Oliveira, người nổi tiếng với lối đánh đa dạng và khả năng siết khóa BJJ thượng thừa, đã thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2008 và gia nhập UFC vào năm 2010. Anh từng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi đánh bại Michael Chandler để giành đai vô địch hạng nhẹ UFC. Sau đó, anh tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu này trước Dustin Poirier và Justin Gaethje, khẳng định vị thế là một trong những võ sĩ hàng đầu trong lịch sử hạng nhẹ. Oliveira cũng đang nắm giữ kỷ lục về số trận thắng bằng siết khóa nhiều nhất trong lịch sử UFC (16) và từng có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp ấn tượng.
Dù vậy, Oliveira thừa nhận rằng anh vẫn chưa hết thất vọng sau trận thua tại UFC 317. Theo võ sĩ 35 tuổi, điều khiến anh trăn trở không phải là thất bại đơn thuần, mà là việc anh đã không thể triển khai bất kỳ yếu tố nào trong kế hoạch thi đấu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
“Tôi sẽ thay đổi mọi thứ,” Oliveira nói. “Không phải trong quá trình tập luyện, mà là trong trận đấu. Tôi đã không làm bất cứ điều gì tôi đã tập luyện. Topuria thì đánh theo đúng chiến thuật và trở thành nhà vô địch. Chiến thuật của tôi là đánh và di chuyển, sử dụng các chuỗi đòn tay để có thể đánh cao vào đầu, giữ khoảng cách bằng những cú đá trước. Tôi đã tập rất nhiều cú đá bắp chân, rất nhiều cú đá gối, không đứng yên. Và rồi khi trận đấu bắt đầu, tôi đứng yên, chịu đòn.”
Bất chấp tuổi tác, Oliveira vẫn tràn đầy đam mê và khao khát được trở lại sàn đấu. Anh bày tỏ mong muốn được đối đầu với nhà vô địch BMF Max Holloway, người dự kiến sẽ là đối thủ của Dustin Poirier trong trận đấu chia tay sự nghiệp của Poirier tại UFC 318 diễn ra ở New Orleans vào ngày 19/7 tới.
Admin
Nguồn: VnExpress