Đầu bếp Việt mất visa Nhật: Rắc rối quán phở

Theo tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, một người đàn ông Việt Nam 40 tuổi, từng đến Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ thuật từ 20 năm trước, đã vướng vào một vụ việc liên quan đến visa lao động.

Một suất phở tại nhà hàng Việt Nam ở Nhật Bản. Ảnh: Totteoki
Phở Việt tại Nhật Bản: Hương vị quê nhà (Ảnh Totteoki). Ảnh: Internet

Năm 2018, do không thể gia hạn visa thực tập sinh, anh được gợi ý đăng ký visa kỹ năng đặc định (Gijutsu). Loại visa này dành cho những người có tay nghề chuyên môn như đầu bếp các món ăn dân tộc (Việt, Thái, Ấn), thợ mộc hoặc thợ thủ công. Để đủ điều kiện, ứng viên cần có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoặc trình độ tương đương trong lĩnh vực của mình.

Người đàn ông này đáp ứng yêu cầu nhờ kinh nghiệm hơn 10 năm làm phụ bếp tại một nhà hàng Việt Nam. Anh cũng đã thể hiện kỹ năng nấu phở trong một buổi gặp mặt tại Việt Nam với người điều hành một nhà hàng ở Takatsuki, tỉnh Osaka.

Anh được cấp visa đầu bếp và đến Nhật Bản vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, nhà hàng phở nơi anh làm việc sau đó buộc phải đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Anh được công ty phái cử điều chuyển sang một nhà hàng hamburger liên kết, nơi không phục vụ món ăn Việt.

Trong suốt hai năm, người đầu bếp này làm việc tại nhà hàng hamburger mà không hề biết rằng mình đang vi phạm các điều khoản của visa Gijutsu. Trong một cuộc kiểm tra định kỳ, các quan chức quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản đã phát hiện ra sự việc và thu hồi visa của anh.

Với sự hỗ trợ từ một nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi người nước ngoài, đầu bếp Việt Nam đã đệ đơn kiện công ty phái cử Nhật Bản và chủ nhà hàng lên tòa án quận Osaka.

Công ty phái cử thừa nhận biết việc điều chuyển này là vi phạm các điều khoản visa, nhưng biện minh rằng người đàn ông Việt Nam đã “muốn làm việc càng sớm càng tốt”.

Đơn vị vận hành nhà hàng hamburger phủ nhận mọi sai phạm, khẳng định họ đã dựa vào ý kiến của một hành chính viên để đảm bảo tuân thủ các quy định về visa. Hành chính viên là chuyên gia pháp lý được cấp phép tại Nhật Bản, có quyền đại diện cho khách hàng trong các thủ tục giấy tờ.

Vào tháng 12/2024, các bên đã đạt được thỏa thuận dàn xếp thông qua tòa án, với tổng số tiền bồi thường là 2,5 triệu yen cho đầu bếp Việt Nam. Tuy nhiên, anh không được cấp lại visa và buộc phải trở về nước.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng visa Gijutsu cho phép đầu bếp nước ngoài làm việc tại Nhật Bản mà không cần kiểm tra trình độ ngoại ngữ hay sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng, điều này có thể tạo ra kẽ hở để các công ty phái cử và chủ sử dụng lao động lợi dụng.

Luật sư Hisanori Shikata, người đại diện cho đầu bếp Việt Nam, cho biết: “Những trường hợp như vậy không phải là hiếm gặp.”

Hành chính viên Takeru Okamoto, một chuyên gia về luật nhập cư, cảnh báo rằng nhiều chủ sử dụng lao động ở Nhật Bản muốn tuyển dụng đầu bếp nước ngoài nhưng lại không hiểu rõ các quy định về các loại visa.

Ông nói: “Giao việc cho lao động nước ngoài trái với điều kiện visa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tiếp tay cho lao động bất hợp pháp.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *