Luka Modric, tiền vệ kỳ cựu người Croatia, vừa khép lại hành trình 13 năm đầy vinh quang với Real Madrid vào ngày 9/7 vừa qua, trong trận bán kết FIFA Club World Cup gặp PSG. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-4 nghiêng về phía đội bóng nước Pháp. Anh sẽ gia nhập AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Trong những năm tháng gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Modric đã giành được vô số danh hiệu cao quý. Khi được hỏi về danh hiệu quan trọng nhất, anh không ngần ngại chọn chức vô địch Champions League lần thứ 10 của câu lạc bộ vào năm 2014. Theo Modric, chiến thắng này đã mở ra một kỷ nguyên thống trị đáng kinh ngạc với 6 chức vô địch Champions League trong vòng 10 năm. Anh nhấn mạnh rằng cách Real Madrid giành chiến thắng năm đó đã thể hiện hoàn hảo bản sắc của đội bóng: không bao giờ bỏ cuộc và luôn tin tưởng đến phút cuối cùng.
Modric là một trong năm cầu thủ có số lần vô địch Champions League nhiều nhất, với 6 lần đăng quang, sánh ngang với Paco Gento, Dani Carvajal, Nacho Fernandez và Toni Kroos. Anh cũng là cầu thủ giàu thành tích nhất trong lịch sử Real Madrid, với tổng cộng 28 danh hiệu.
Nhớ lại trận chung kết Champions League năm 2014 với Atletico Madrid, Modric kể lại, đối thủ đã vươn lên dẫn trước từ phút 36. Tuy nhiên, anh và các đồng đội không hề nản lòng. Đến phút 90+3, Sergio Ramos đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng một cú đánh đầu, mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Trong hiệp phụ, Gareth Bale, Marcelo và Cristiano Ronaldo lần lượt ghi bàn, mang về chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Real Madrid.
Chức vô địch Champions League năm 2014 không chỉ là danh hiệu châu Âu thứ 10 của Real Madrid, sau các năm 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 và 2002, mà còn là tiền đề cho những thành công tiếp theo vào các năm 2016, 2017, 2018, 2022 và 2024.

Modric chia sẻ: “Khi nghe những con số thống kê về thành tích của mình, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Trở thành cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất tại câu lạc bộ vĩ đại nhất lịch sử là một điều gì đó thật ấn tượng. Bên cạnh đó, tôi cũng vô cùng trân trọng tình cảm tuyệt vời mà người hâm mộ dành cho tôi. Họ yêu mến bạn không chỉ vì bạn khoác áo Real Madrid.”
Chủ nhân Quả Bóng Vàng 2018 cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Florentino Perez, vị chủ tịch đã đưa anh về từ Tottenham vào năm 2012. Anh xúc động khi chứng kiến những giọt nước mắt của Perez trong ngày anh chia tay sân Bernabeu, trong trận đấu cuối cùng của Real Madrid tại La Liga mùa giải 2024-2025. Modric tâm sự: “Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi nhận ra rằng ông ấy thực sự yêu quý tôi. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn những gì ông ấy đã làm cho tôi và gia đình.”
Admin
Nguồn: VnExpress