Liverpool treo áo số 20 tưởng nhớ Diogo Jota

Liverpool đã quyết định treo vĩnh viễn áo số 20 của Diogo Jota ở tất cả các cấp độ, bao gồm cả đội nữ và đội trẻ, nhằm tri ân những đóng góp to lớn của anh cho câu lạc bộ. Quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của vợ Jota, Rute Cardoso, và gia đình anh.

Đây là lần đầu tiên Liverpool thực hiện hành động ý nghĩa này để vinh danh một cầu thủ. Theo Michael Edwards, Giám đốc Điều hành Bóng đá của tập đoàn Fenway Sports (chủ sở hữu Liverpool), việc treo áo số 20 là một sự tri ân đặc biệt dành cho một người tuyệt vời. Hành động này sẽ giúp số 20 trở thành một biểu tượng vĩnh cửu, không bao giờ bị lãng quên. Edwards nhấn mạnh Jota đã gia nhập Liverpool vào năm 2020, mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 20, và luôn khoác chiếc áo số 20 với niềm vinh dự, sự khác biệt và tình cảm sâu sắc. Ông khẳng định Jota sẽ mãi mãi là số 20 của Liverpool.

Vợ của Diogo Jota, Rute Cardoso ôm hai con khi chứng kiến lễ tưởng niệm người chồng quá cố tại Anfield ngày 11/7. Ảnh: PP
Rute Cardoso và các con tưởng niệm Diogo Jota tại Anfield (Ảnh: PP). Ảnh: Internet

Jota gia nhập Liverpool từ Wolves vào năm 2020 và đã có 182 lần ra sân, ghi được 65 bàn thắng và 26 kiến tạo. Anh là một phần quan trọng trong đội hình Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải trước, cũng như giành Cup FA và hai Cup Liên đoàn.

Vợ con Jota và thành viên Liverpool tưởng niệm tại Anfield
Vợ con và Liverpool tưởng niệm Diogo Jota tại Anfield, 11/7. Ảnh: Internet

Trước đó, Jota đã qua đời trong một tai nạn giao thông vào ngày 3/7, khi anh cùng em trai Andre Silva gặp nạn trên đường cao tốc A52 gần Valladolid, Tây Ban Nha. Chiếc Lamborghini Huracan do Jota điều khiển được cho là đã nổ lốp khi cố gắng vượt một xe khác, dẫn đến mất lái, lật nhiều vòng và bốc cháy. Cả Jota và em trai đều không qua khỏi.

Hiện trường tai nạn khiến Jota qua đời
Tai nạn thương tâm: Jota và em trai qua đời. Ảnh: Internet

Sự ra đi của Jota đã gây ra một cú sốc lớn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Anh mất chỉ 11 ngày sau khi kết hôn với Rute Cardoso, người bạn gái lâu năm của mình. Hai người quen nhau từ năm 2012 khi còn học trung học ở Porto và đã có ba người con chung.

Tang lễ của Jota và Silva đã được tổ chức tại nhà thờ Igreja Matriz de Gondomar vào ngày 5/7, với sự tham dự của đông đảo người thân, bạn bè, đồng đội và người hâm mộ. Nhiều đồng đội của Jota ở tuyển Bồ Đào Nha và các câu lạc bộ anh từng khoác áo như Liverpool, Porto, Wolves, cùng các huấn luyện viên, nhà quản lý bóng đá, chính khách và người dân đã đến viếng và tiễn đưa anh em tiền đạo này về nơi an nghỉ cuối cùng. Tại sân Anfield, Liverpool cũng đã lập một khu vực để người hâm mộ đến đặt hoa và thắp nến tưởng nhớ Jota.

Liverpool đã hoãn kế hoạch tập luyện trước mùa giải sau cái chết của Jota, và dự kiến toàn đội sẽ trở lại tập luyện từ ngày 10/7. Trong trận giao hữu đầu tiên với Preston vào ngày 13/7, Jota và Silva sẽ được tưởng nhớ bằng bài hát truyền thống “You’ll Never Walk Alone” và một phút mặc niệm. Các cầu thủ cũng sẽ đeo băng đen để tưởng nhớ hai anh em.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *