Vụ tay vợt nữ Ấn Độ bị bắn chết: Lời khai bất thường

Vụ án đau lòng xảy ra vào sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 7, đã cướp đi sinh mạng của một nữ vận động viên quần vợt tài năng cấp quốc gia. Thủ phạm không ai khác chính là người cha ruột của cô.

Deepark Yadav (trái) bị bắt sau khi bắn chết con gái, Radhika (phải). Ảnh: NDTV
Deepark Yadav bị bắt vì bắn chết con gái Radhika (Ảnh NDTV). Ảnh: Internet

Deepak, 49 tuổi, một cựu nhân viên ngân hàng, đã ra tay tước đoạt mạng sống của con gái mình bằng 5 phát súng. Vụ việc xảy ra khi Radhika đang chuẩn bị bữa ăn trong căn bếp của gia đình tại Gurugram, bang Haryana. Ba viên đạn găm vào lưng cô. Sau nhiều giờ, Deepak đã thú nhận hành vi giết người.

Nguyên nhân dẫn đến hành động tàn nhẫn này xuất phát từ lòng tự trọng bị tổn thương, sự gièm pha của xã hội và sự oán giận âm ỉ trước sự độc lập của con gái.

Theo lời khai của nghi phạm với báo NDTV, mọi chuyện bắt nguồn từ năm ngoái, khi Deepak nghe được những lời bàn tán không hay về Radhika, đặc biệt sau khi cô xuất hiện trong video ca nhạc “Karwaan” của nghệ sĩ độc lập INAAM. Trong video được đăng tải trên Youtube, có cảnh Radhika ngồi phía sau xe máy và ôm INAAM. Deepak đã yêu cầu con gái gỡ video xuống nhưng không thành. Mặc dù video không có nội dung phản cảm, nhưng nó đã gây ra sự khó chịu sâu sắc cho Deepak.

Được biết, Deepak đã thất nghiệp nhiều năm và phải làm những công việc thời vụ cùng em trai Kuldeep. Trước đó, ông từng mở một cửa hàng phụ tùng ô tô nhưng đã đóng cửa cách đây vài năm. Tuy nhiên, gia đình không gặp nhiều khó khăn về tài chính vì con trai ông, Dheeraj, đang làm việc trong một công ty bất động sản.

Trong khi đó, Radhika, 25 tuổi, lại có một sự nghiệp đầy triển vọng. Cô từng đại diện cho Ấn Độ tham gia các giải trẻ của Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) và giành được nhiều danh hiệu cấp bang. Dù phải sớm giải nghệ do chấn thương vai, Radhika đã chuyển sang mở một học viện quần vợt cho trẻ em. Học viện không chỉ giúp cô tự nuôi sống bản thân mà còn đóng góp vào thu nhập của gia đình.

Thế nhưng, thay vì tự hào về con gái, Deepak lại cảm thấy bị tổn thương bởi những lời đàm tiếu của xã hội. Ông thường xuyên bị dân làng Wazirabad chế giễu vì “sống nhờ con gái” mỗi khi đi mua sữa.

Theo DW, sự kỳ thị phụ nữ ngày càng ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người Ấn Độ. Đàn ông ở quốc gia này thường có xu hướng sử dụng bạo lực và đổ lỗi cho phụ nữ. Deepak cũng không nằm ngoài số đó. Ông khai rằng lòng tự trọng của mình bị tổn thương vì những lời giễu cợt của dân làng. Trong một xã hội gia trưởng, đàn ông thường được xem là trụ cột kinh tế của gia đình. Deepak không thể chịu đựng được việc con gái trở thành nguồn thu nhập chính của cả nhà.

Deepak đã yêu cầu Radhika đóng cửa học viện quần vợt, nhưng cô đã từ chối. Theo lời khai của Deepak với cảnh sát, sự từ chối này khiến ông cảm thấy khó chịu và “gây tổn hại đến phẩm giá”.

Do quá căng thẳng và xấu hổ, Deepak đã dùng khẩu súng lục có giấy phép bắn vào con gái khi cô đang chuẩn bị bữa sáng.

Video ca nhạc do tay vợt nữ Radhika đóng chính
Radhika: Tay vợt nữ đóng chính trong video ca nhạc. Ảnh: Internet

Báo Indian Express đã có bài viết về thảm kịch này, nhấn mạnh rằng “Radhika không chỉ bị giết bởi những phát súng của bố, mà còn bởi chế độ gia trưởng và sự căm ghét phụ nữ”.

Chú của Radhika, Kuldeep, khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, trong nhà chỉ có Deepak, vợ ông là Manju và Radhika. Dheeraj đang ở công ty. Kuldeep và con trai Piyush sống ở tầng dưới. Khi nghe thấy tiếng nổ, họ chạy lên và thấy Radhika nằm bất động trong bếp, còn khẩu súng ở phòng khách. Kuldeep và Piyush đã đưa Radhika đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng cô không qua khỏi.

Mẹ của Radhika, Manju, đã không cung cấp lời khai cho cảnh sát vì lý do bị sốt và đang nằm trong phòng vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Deepak đã bị cảnh sát bắt giữ. Ông khai: “Tôi rất đau khổ và căng thẳng vì bị xã hội chế giễu. Tôi bị ám ảnh, lòng tự trọng bị tổn thương. Vì thế, tôi đã lấy súng ra và bắn Radhika. Tôi đã giết con mình.”

Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Haryana, ông Suman Kapur, cho biết Radhika là một người có kỷ luật và luôn tập trung vào sự nghiệp khi còn thi đấu. Ông bày tỏ sự đau lòng khi nghe tin về vụ việc.

Cảnh sát cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, bao gồm cả lời khai của người mẹ. Họ cũng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ hơn các tình tiết liên quan.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *