Mia Zelu, một nhân vật ảo được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI), đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Với hơn 150.000 người theo dõi trên Instagram, Mia Zelu gây ấn tượng bởi những hình ảnh quyến rũ tại các sự kiện quần vợt và nhiều địa điểm khác. Tuy nhiên, danh tính của người đứng sau nhân vật AI này vẫn còn là một bí ẩn.

Gần đây, tài khoản của Zelu đã đăng tải một bức ảnh cô ngồi trên khán đài tại giải Wimbledon, thưởng thức món đồ uống đặc trưng của giải đấu là Pimm’s. Kèm theo bức ảnh, Zelu, tự nhận mình là “người kể chuyện kỹ thuật số”, viết: “Trận đấu Wimbledon nào là trận bạn yêu thích nhất?”.

Không chỉ gây ấn tượng bằng hình ảnh siêu thực, các bài đăng của Zelu còn đi kèm với những dòng trạng thái đầy suy tư, tạo cảm giác chân thực như một người thật.
Trong một bài đăng khác, Zelu chia sẻ: “Bạn có biết điều gì mệt mỏi nhất không? Đó là giả vờ ổn trong khi bản thân đang dần kiệt sức.” Bức ảnh đi kèm cho thấy cô mặc quần short jean tại một quán cà phê. “Tất cả chúng ta đều đã và đang làm vậy. Bởi vì thành thật có cảm giác rủi ro. Bởi vì chúng ta không muốn tỏ ra yếu đuối,” cô viết thêm.

Đáng chú ý, Zelu còn có một “em gái” ảo tên Ana, một nhân vật tóc nâu với 266.000 người theo dõi. Mặc dù Zelu đã ghi rõ “AI” trên trang cá nhân, nhiều người vẫn tin rằng cô là người thật và để lại những bình luận tán tỉnh.
Sự việc này càng trở nên đáng chú ý hơn khi người hâm mộ phát hiện ngôi sao cricket người Ấn Độ, Rishabh Pant, đã “thích” nhiều bài đăng của Zelu. Nhiều người cho rằng Pant đã trở thành “nạn nhân” của một tài khoản giả mạo. Một người bình luận: “Ai đó nên nói cho Rishabh Pant biết đây là một tài khoản AI.” Theo Daily Mail, Pant sau đó đã bỏ “thích” các bài đăng của Zelu và hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự việc.
Mia Zelu chỉ là một trong số rất nhiều “influencer AI” đang ngày càng phổ biến. Năm ngoái, influencer ảo Alba Renai đã trở thành người dẫn chương trình không phải người thật đầu tiên cho một phân đoạn của chương trình “Survivor” phiên bản Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, sự trỗi dậy của các influencer ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong năm 2024, một phụ nữ người Anh đã mất hơn 20.000 USD vào tay một kẻ lừa đảo tình cảm sử dụng video AI giả dạng một đại tá quân đội Mỹ. Gần đây, một cặp vợ chồng ở Malaysia đã lái xe hơn 300 km đến một địa điểm du lịch được quảng cáo trong một video do AI tạo ra, nhưng phát hiện ra rằng nơi đó không hề tồn tại.
Admin
Nguồn: VnExpress