Năm 2012, đôi tình nhân Brad và Anita Squires đã có một hành động lãng mạn: thả một chai rượu vang rỗng chứa đựng một thông điệp xuống biển từ đảo Bell, Newfoundland, Canada.
Thông điệp viết: “Chuyến đi trong ngày của Anita và Brad đến đảo Bell. Hôm nay, chúng tôi đã thưởng thức bữa tối và cùng nhau nhâm nhi chai rượu vang này bên bờ đảo.” Cặp đôi còn cẩn thận để lại số điện thoại liên lạc, hy vọng người tìm thấy chai sẽ liên hệ với họ.

Brad Squires nhớ lại: “Tôi đã dồn hết sức để ném chai. Vì đứng ở vị trí khá cao nên chúng tôi không nhìn thấy nó rơi xuống nước. Lúc đó, tôi nghĩ rằng nó đã vỡ tan trên những tảng đá.”
Thật bất ngờ, chai rượu đã trải qua một hành trình dài đằng đẵng suốt 13 năm trên Đại Tây Dương. Cuối cùng, nó đã dạt vào bờ biển bán đảo Maharees ở tây nam Ireland, cách đảo Bell hơn 3.200 km. Vợ chồng Kate và Jon Gay đã may mắn tìm thấy nó vào đầu tuần.
Kate Gay chia sẻ về khoảnh khắc phát hiện: “Thật không thể tin được! Một thông điệp trong chai ư? Thật tuyệt vời! Chúng tôi không thể đọc được những dòng chữ bên trong ngay lúc đó, nên quyết định để dành đến buổi tối mới mở.”
Kate Gay là thành viên của Hiệp hội bảo tồn bán đảo Maharees, một tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động giáo dục, nghệ thuật và thực địa.
“Tôi nghĩ rằng việc giới thiệu chiếc chai rượu này sẽ là một cách thú vị để bắt đầu buổi họp dự án tại nhà tôi tối hôm đó. Và quả thực đúng như vậy! Chiếc chai đã sống sót qua biết bao nhiêu cơn bão, lũ lụt, rồi dạt vào bờ biển của chúng tôi, cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên vẹn!”, bà kể lại.
Sau cuộc họp, Hiệp hội đã đăng tải hình ảnh chiếc chai rượu chứa thông điệp lên Facebook. Kèm theo đó là dòng trạng thái: “Chiếc chai đã trải qua một hành trình dài để đến được đây, và cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy nó! Giờ chỉ mong Anita và Brad sẽ nhấc máy khi chúng tôi gọi!”.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ sau một giờ, Anita và Brad, giờ đã là vợ chồng và có ba con, đã liên hệ với nhóm bảo tồn và xác nhận họ chính là những người đã gửi đi thông điệp năm xưa.
Brad bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng: “Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi có thêm những người bạn mới.” Cặp đôi dự định sẽ kỷ niệm 10 năm ngày cưới vào năm tới, trùng với dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội bảo tồn bán đảo Maharees.
Kate Gay xúc động nói: “Đây là một câu chuyện thật lãng mạn và mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Chai rượu mang thông điệp đã vượt qua vai trò của một ‘hộp thời gian’ lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc trên đảo Bell, để trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ và hiệu ứng lan tỏa của những kết nối tích cực.”
Admin
Nguồn: VnExpress