Những sự cố liên tiếp liên quan đến hoạt động dù lượn tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, đã dấy lên lo ngại về an toàn của loại hình thể thao mạo hiểm này. Nhiều du khách đã chia sẻ những trải nghiệm hú vía, thậm chí thương vong, khi tham gia dịch vụ này.
Hoàng Anh, một du khách đến từ Hà Nội, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại tai nạn của mình vào cuối tháng 6 vừa qua. Cô cùng gia đình và bạn bè đã đăng ký bay dù lượn sau khi thấy những lời quảng cáo hấp dẫn. Ba người đầu tiên trong nhóm đã có chuyến bay thành công, nhưng đến lượt Hoàng Anh và con gái 5 tuổi, sự cố đã xảy ra.
Theo lời kể của Hoàng Anh, sau khi được phi công kiểm tra thiết bị và hướng dẫn, họ bắt đầu chạy đà trên đỉnh Sơn Trà. Tuy nhiên, khi gần đến mép dốc, một tiếng động lớn vang lên và cả ba người ngã nhào, lăn nhiều vòng xuống dốc khoảng 70 mét. May mắn giữ được tỉnh táo, Hoàng Anh ôm chặt con, cố gắng bám vào cây cối để giảm lực va đập. Vụ tai nạn khiến hai mẹ con bị nhiều vết rách trên người, Hoàng Anh suýt mất ngón tay cái.

Một chuyên gia dù lượn với 10 năm kinh nghiệm, ông Đặng Văn Mỹ, nhận định rằng tai nạn của Hoàng Anh có thể do lỗi phối hợp giữa phi công và người bay trong quá trình chạy đà, đồng thời việc bay kẹp ba trong điều kiện gió không thuận lợi cũng làm tăng rủi ro.

Gần đây nhất, vào ngày 8/7, du khách Quốc Tuấn (36 tuổi, TP.HCM) đã tử vong khi tham gia bay dù lượn do Công ty Tropical Forest tổ chức. Trong khi bay tại bãi Nam, dù lượn của anh gặp sự cố khiến anh rơi xuống khu vực rừng gần biển. Phi công cũng bị rơi xuống bãi cát và được đưa đi cấp cứu.
Trước đó, anh Khắc Huy (Hà Nội) cũng có trải nghiệm đáng sợ khi bay dù lượn ở Sơn Trà. Anh được ghép bay cùng một phi công và được hướng dẫn chạy đà thật nhanh. Tuy nhiên, khi nhảy lên, dù của anh không bay lên mà lại trôi dần xuống sườn núi, khiến chân anh va vào đá. May mắn, một cơn gió đã giúp anh thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Một du khách khác, anh Đình Long (Hà Nội), đã đưa em gái đến Sơn Trà trải nghiệm dù lượn vào sáng ngày xảy ra tai nạn của anh Tuấn. Em gái anh bị trượt chân khi chạy đà, đầu gối va vào đá và bị thương. Anh Long cho rằng đơn vị tổ chức thiếu trách nhiệm khi không cung cấp đồ bảo hộ cho khách.
Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đồ bảo hộ đầu gối không phải là yếu tố bắt buộc khi chơi dù lượn. Du khách nên tự chuẩn bị hoặc yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ cho mượn.
Chuyên gia Văn Mỹ nhấn mạnh rằng dù lượn là môn thể thao mạo hiểm và luôn tiềm ẩn rủi ro. Phi công chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra, nhưng du khách cũng cần có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân. Ông cũng lưu ý rằng người chơi nên tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị cung cấp dịch vụ và yêu cầu cung cấp thông tin về chứng chỉ, giờ bay của phi công.
Trước tình hình này, từ ngày 9/10, chính quyền Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động bay dù lượn tại Sơn Trà để rà soát toàn bộ quy trình an toàn, kiểm tra thiết bị, đánh giá năng lực phi công và quy trình cấp phép.
Hoạt động dù lượn không động cơ tại Sơn Trà được thí điểm từ tháng 6/2023, với 5 doanh nghiệp được cấp phép khai thác. Giá dịch vụ dao động từ 1,35 đến 1,8 triệu đồng mỗi lượt bay. Trước khi bay, du khách phải khai báo, mua bảo hiểm và ký cam kết miễn trừ trách nhiệm.
Admin
Nguồn: VnExpress