Trong những tháng cuối của thai kỳ, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ những cảm xúc chân thật về hành trình lần đầu làm mẹ. Cô và ông xã Huy Trần đã cùng nhau lên kế hoạch chu đáo, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc để con có thể tự do theo đuổi đam mê mà không phải chịu quá nhiều gánh nặng.
Tuy vậy, nữ diễn viên cũng nhấn mạnh rằng cả hai vợ chồng đều trưởng thành từ sự nỗ lực và lao động, vì vậy họ mong muốn dạy con biết trân trọng giá trị của đồng tiền, biết ơn những gì mình đang có và luôn cố gắng để đạt được mục tiêu trong cuộc sống.
Đối với Ngô Thanh Vân, việc mang thai ở tuổi 46 là một bước ngoặt lớn, thay đổi cô một cách toàn diện. Cô cảm thấy mình trở nên ít kỳ vọng và đòi hỏi hơn, học được cách sống chậm lại, trân trọng những điều giản dị và tận hưởng cuộc sống bình yên mỗi ngày. Cô chọn tên thân mật cho con là Gạo, với mong muốn gợi lên cảm giác gần gũi, đáng yêu như một món quà nhỏ bé nhưng vô giá.

Hiện tại, Ngô Thanh Vân chưa có kế hoạch trở lại với điện ảnh mà muốn dành trọn vẹn thời gian và tâm sức cho gia đình. Cô tích cực tìm hiểu kiến thức về chăm sóc con cái qua sách báo, video và tham khảo ý kiến của các bác sĩ, chuyên gia. Cô mong muốn chuẩn bị hành trang đầy đủ nhất để tự tin bước vào hành trình làm mẹ.

“Đả nữ” của màn ảnh Việt hình dung mình sẽ là một người mẹ “cool ngầu”, tích cực, luôn ủng hộ con trải nghiệm những điều bé mong muốn. Cô không muốn định hướng nghề nghiệp cho con mà mong bé Gạo được tự do lớn lên, khám phá thế giới theo cách riêng của mình. Cô khẳng định vợ chồng cô sẽ luôn đồng hành và cổ vũ con trên mọi bước đường.
Ngô Thanh Vân tin tưởng Huy Trần sẽ là một người cha hoàn hảo của bé Gạo. Trong suốt thời gian cô mang thai, anh đã trở thành một người bạn đồng hành tuyệt vời. Anh luôn lắng nghe, quan tâm đến từng hành động, cử chỉ nhỏ nhất của vợ để kịp thời ở bên cạnh. Trong giai đoạn sức khỏe của cô gặp nhiều biến chứng và có nguy cơ mắc tiểu đường, Huy Trần đã tự tay lên thực đơn hàng ngày, loại bỏ những món dễ gây dị ứng nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng và ngon miệng. Anh luôn nhắc nhở và chuẩn bị mọi thứ để cô có được thể trạng tốt nhất trong suốt thai kỳ.

Trước đó, Ngô Thanh Vân đã trải qua nhiều áp lực sau hai lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) không thành công. Mỗi lần hy vọng rồi thất vọng, cô cảm thấy chán nản về bản thân. Nhưng đến lần thử cuối cùng, khi cô không còn quá nhiều kỳ vọng, mọi thứ lại diễn ra một cách nhẹ nhàng và tự nhiên.
Vợ chồng Ngô Thanh Vân đã nhận được tin vui vào dịp Noel năm 2024. Lần đầu tiên được nghe nhịp tim của con, cô đã vỡ òa trong hạnh phúc, ôm chặt Huy Trần và khóc vì sau ba năm nỗ lực, cuối cùng họ cũng đã có con. Cô chia sẻ đó là một cảm giác không gì có thể sánh bằng. Dù là đàn ông, Huy Trần không thể hiện sự xúc động quá nhiều, nhưng cô cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự bình yên trong ánh mắt của anh.
Ngô Thanh Vân là một nghệ sĩ đa tài, thành công trong nhiều lĩnh vực như diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn và doanh nhân. Cô được biết đến với biệt danh “đả nữ” sau thành công của bộ phim “Dòng máu anh hùng” (2007). Trong những năm 2010, cô chuyển hướng sang sản xuất phim và gặt hái được nhiều thành công với các tác phẩm như “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”, “Cô Ba Sài Gòn”, “Song Lang”. Năm 2019, bộ phim “Hai Phượng” do cô sản xuất và đóng chính đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng và được chọn là đại diện của Việt Nam tham gia tranh giải “Phim quốc tế xuất sắc” tại Oscar 2022.
Ngô Thanh Vân và Huy Trần, người kém cô 11 tuổi, đã kết hôn vào tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò.
Admin
Nguồn: VnExpress