Trong bối cảnh chính trường quốc tế, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã tìm ra một phương thức tiếp cận độc đáo để xây dựng quan hệ với cựu Tổng thống Donald Trump: tâng bốc. Những lời khen ngợi về kỹ năng chơi golf, đề xuất giải Nobel Hòa bình, thậm chí so sánh ông với một “người cha” đã trở thành những công cụ ngoại giao được sử dụng một cách có tính toán.

Các chuyên gia nhận định, những hành động này không phải là ngẫu nhiên, đặc biệt khi ông Trump từng có giai đoạn đối đầu với nhiều lãnh đạo thế giới trong nhiệm kỳ đầu tiên. Kinh nghiệm cho thấy, việc làm hài lòng cái tôi của ông Trump là một trong những cách hiệu quả nhất để xích lại gần nước Mỹ dưới thời của ông.
Jon Alterman, chủ tịch về an ninh toàn cầu và địa chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận xét: “Những nhà lãnh đạo từng đối đầu với ông ấy đều không đạt được kết quả tốt đẹp. Dường như đang có một cuộc cạnh tranh để xem ai có thể làm ông ấy vui nhất”. Ông Alterman cho rằng, các nhà lãnh đạo đang tận dụng mong muốn được công nhận là “người mang tầm vóc lịch sử” của ông Trump để thúc đẩy lợi ích quốc gia của họ.
Mỗi quốc gia đều có những mục tiêu riêng. Một số muốn tránh thuế cao từ chính quyền Trump, trong khi những quốc gia khác hy vọng ông sẽ giúp giải quyết các xung đột khu vực. Dù động cơ là gì, chiến lược chung đã trở nên rõ ràng.
Ví dụ, tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 9/7, các lãnh đạo châu Phi đã khẳng định ông Trump “xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình”. Trước đó, các lãnh đạo Israel và Pakistan cũng có động thái tương tự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu viết trong thư đề cử, chia sẻ với ông Trump trong bữa tối tại Nhà Trắng: “Tầm nhìn và năng lực lãnh đạo táo bạo của Tổng thống Trump đã thúc đẩy nền ngoại giao tiến bộ không phải bằng xung đột và chủ nghĩa cực đoan mà bằng hợp tác, đối thoại và thịnh vượng chung”.

Ông Trump từng nhiều lần bày tỏ mong muốn giành giải Nobel Hòa bình, thậm chí than phiền rằng nếu mang tên Obama, ông đã được trao giải “sau 10 giây”. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi sẽ không nhận được giải Nobel Hòa bình dù tôi làm gì, dù vấn đề Nga – Ukraine hay Israel – Iran, bất kể kết quả của chúng có ra sao, nhưng người dân biết và đó là tất cả những gì quan trọng đối với tôi”.
Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nhấn mạnh, Tổng thống Trump có “lịch sử đã được chứng minh về việc đảm bảo hòa bình trên khắp thế giới”, thông qua việc làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel, dàn xếp thỏa thuận hòa bình giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda, và giảm leo thang xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan. Bà Kelly cũng cho biết, “chính sách ngoại giao của Tổng thống đã mang lại kết quả rõ rệt, các đồng minh NATO cam kết chi tiêu quốc phòng tăng 5%, El Salvador đang giam những kẻ khủng bố nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ trong nhà tù của họ và các quốc gia Vùng Vịnh đã đầu tư lớn vào nền kinh tế Mỹ”.
Bà Kelly khẳng định: “Nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, nước Mỹ được tôn trọng trở lại, khiến cả thế giới an toàn và thịnh vượng hơn”.
Không chỉ ca ngợi di sản đàm phán quốc tế của ông Trump, các nhà lãnh đạo còn tập trung vào khía cạnh cá nhân của ông. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan, Tổng thư ký NATO Mark Rutte so sánh ông Trump với một “người cha” để nhấn mạnh tính cách mạnh mẽ của ông. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, ông Rutte vẫn khẳng định rằng ông Trump “xứng đáng có được mọi lời khen ngợi”. Đáp lại, ông Trump nói: “Tôi nghĩ ông ấy yêu quý tôi”.
Một số lãnh đạo khác lại tận dụng sở thích chơi golf của ông Trump. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã có chuyến thăm không báo trước tới Florida, cùng ông Trump chơi golf tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye mô tả người đồng cấp Mỹ là một tay golf “xuất sắc” tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 10/7, nhấn mạnh: “Golf đòi hỏi khả năng tập trung và độ chính xác cao, những phẩm chất cũng tạo nên một lãnh đạo vĩ đại”.

Mối quan hệ cá nhân giữa ông Trump và các lãnh đạo thế giới dường như đã tác động đến lập trường của ông về một số sự kiện quốc tế, gần đây nhất là với Ukraine và Nga. Sau khi ông Trump đổ lỗi cho Ukraine gây ra xung đột với Nga, nhiều quan chức chính quyền Trump nhận ra rằng “công khai chỉ trích Tổng thống sẽ phản tác dụng”. Khi gặp ông Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ “rất biết ơn vì tinh thần sẵn lòng hỗ trợ” của Washington, và ông Trump sau đó thông báo sẽ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine.
Tuy nhiên, việc xây dựng mối liên hệ cá nhân cũng có giới hạn. Như chính ông Trump thừa nhận: “Chúng ta nhận được rất nhiều điều vô nghĩa từ Tổng thống Putin. Ông ấy luôn rất tử tế, nhưng hóa ra điều đó chẳng có ý nghĩa gì”.
Admin
Nguồn: VnExpress