Ngày 10/7, Tòa án Minshull Street Crown ở Manchester đã xét xử vụ án liên quan đến Callum Duncan, 28 tuổi, cư trú tại Stockport, Greater Manchester.
Vụ việc bắt nguồn từ đầu tháng 1/2024, khi Duncan đăng tin rao bán ba chiếc xe môtô địa hình có giá trị trên Facebook. Đến khoảng 6h30 ngày 24/1/2024, ba đối tượng Dean (16 tuổi), Alexander (21 tuổi) và Adam (36 tuổi) đã lên kế hoạch trộm cắp sau khi biết được thông tin này.
Phát hiện nhà bị đột nhập, Duncan đã lái xe ô tô đuổi theo nhóm trộm với vận tốc lên đến 58 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ 32 km/h. Trong quá trình truy đuổi, Dean, thành viên trẻ tuổi nhất của nhóm trộm, buộc phải bỏ lại một chiếc xe và nhảy lên xe Husqvarna do Adam điều khiển.
Trong lúc hoảng loạn, Adam tăng tốc bỏ chạy và tông vào một chiếc ô tô đang đậu bên đường, khiến cả hai người văng ra. Adam, dù bị thương nặng, đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trong khi Dean không qua khỏi.
Hậu quả của vụ việc, cả Adam và Duncan đều bị truy tố về tội danh lái xe nguy hiểm gây chết người.
Tại phiên tòa, một nhân chứng, là nữ tài xế của chiếc ô tô bị đâm, khai rằng hai tên trộm đã phóng xe qua ngã tư với tốc độ ước tính từ 80 đến 96 km/h và không đội mũ bảo hiểm.
Khi Duncan biện minh rằng anh ta có quyền lái xe “theo ý mình để lấy lại tài sản bị đánh cắp”, công tố viên đã bác bỏ lập luận này. Công tố viên nhấn mạnh rằng Duncan vẫn phải chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của tất cả người tham gia giao thông, kể cả những kẻ trộm.

Công tố viên khẳng định: “Tiêu chuẩn lái xe mà anh ta phải tuân thủ không thay đổi theo hoàn cảnh. Anh ta buộc phải nhận thức được những rủi ro khi truy đuổi nhóm trộm bằng ô tô”.
Cơ quan công tố cáo buộc hành vi của Duncan mang tính “trả thù” và theo đuổi “mối thù cá nhân”. Họ cho rằng hành động truy đuổi của anh ta đã làm tăng khả năng xảy ra tai nạn.
Admin
Nguồn: VnExpress