Theo nữ nhà báo Claire Boobbyer của tờ Times, Việt Nam là một quốc gia đầy quyến rũ với rất nhiều điều để khám phá. Với dân số 99 triệu người và đường bờ biển dài hơn 3.000 km, Việt Nam nổi bật với sự thân thiện của người dân và nền văn hóa đa dạng, sống động. Claire đã đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2004 và từ đó đến nay, cô đã nhiều lần quay trở lại.
Dựa trên những trải nghiệm cá nhân, Claire Boobbyer đã gợi ý 12 điểm đến đặc sắc tại Việt Nam, được lựa chọn theo các tiêu chí: đậm đà bản sắc văn hóa, mang đến những trải nghiệm thiên nhiên phong phú và để lại dấu ấn khó phai trong lòng du khách.
Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, được Claire Boobbyer ưu ái gọi là “bảo tàng sống của lịch sử”, nơi hòa quyện giữa nét truyền thống và nhịp sống hiện đại. Điểm đến đầu tiên mà cô nhắc đến là khu phố cổ, một khu vực sôi động với những con phố nhỏ hẹp, san sát hàng quán và xe máy len lỏi, cùng hương thơm quyến rũ của ẩm thực đường phố.
Tại Hà Nội, nữ nhà báo gợi ý du khách nên tham gia các tour ẩm thực để khám phá những hương vị đặc trưng, chiêm ngưỡng kiến trúc Pháp cổ kính, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghé thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Dân tộc học. Mỗi địa điểm đều mang đến cho du khách những hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa độc đáo của Hà Nội.
Hà Giang, vùng đất địa đầu Tổ quốc, là điểm đến tiếp theo được Claire Boobbyer hết lời ca ngợi. Cô miêu tả nơi đây mang đến cảm giác “ngoạn mục và kỳ vĩ”. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác chinh phục những con đèo đá vôi hiểm trở, ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang ôm sát triền núi, ghé thăm các bản làng của người Dao, người H’Mông và hòa mình vào cuộc sống đặc trưng của vùng cao. “Cảnh quan ở đây như thể bước ra từ một hành tinh khác”, Claire Boobbyer nhận xét.
Pù Luông, khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hóa, giáp biên giới Việt – Lào, với diện tích hơn 17.000 ha, được Claire Boobbyer giới thiệu là một điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự yên bình và tĩnh lặng. “Chỉ cách Hà Nội vài giờ lái xe, bạn sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn khác với những cánh đồng lúa xanh mướt, vườn cây ăn trái trĩu quả, những bản làng người Mường và những guồng nước chậm rãi bên dòng suối”, cô chia sẻ. Tại Pù Luông, du khách có thể tham gia các hoạt động trekking xuyên rừng, chèo bè tre trên suối hoặc thư giãn tại các khu nghỉ dưỡng sinh thái ẩn mình giữa thiên nhiên.
Thành phố Huế, cố đô xưa, từng là trung tâm quyền lực chính trị và văn hóa của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Các công trình lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn vẫn giữ được vẻ đẹp huyền bí, trang nghiêm, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ điển, yếu tố Nho giáo và phong thủy. Tất cả được bố trí dọc theo dòng sông Hương thơ mộng, len lỏi qua những khu vườn, suối nhỏ, tượng đá và lăng mộ, tạo nên một bức tranh trầm mặc tái hiện lại quá khứ vương giả.
Nữ nhà báo Claire Boobbyer nhận định Huế là một điểm dừng chân không thể bỏ lỡ. Thành phố vẫn lưu giữ những tinh hoa của ẩm thực cung đình với hàng ngàn món ăn từng được chế biến tỉ mỉ dành riêng cho hoàng tộc. Từ Huế, du khách cũng có thể ghé thăm khu vực từng là giới tuyến chia cắt hai miền Nam – Bắc theo Hiệp định Genève năm 1954.
Đà Nẵng, theo Claire Boobbyer, là một điểm đến vừa mang đậm dấu ấn lịch sử, vừa toát lên vẻ hiện đại và sôi động. Thành phố biển này là điểm đến lý tưởng với những bãi biển cát trắng mịn, làn nước trong xanh và hệ thống khu nghỉ dưỡng sang trọng, tiêu biểu như Four Seasons hay InterContinental Danang Sun Peninsula, một khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa khu rừng nguyên sinh trên bán đảo Sơn Trà, được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba Bill Bensley.
Không chỉ nổi tiếng với biển xanh cát trắng, Đà Nẵng còn là nơi du khách có thể khám phá những giá trị văn hóa lâu đời. Du khách có thể ghé thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm để chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc đá sa thạch độc đáo, gắn liền với vương quốc Chăm Pa. Khi màn đêm buông xuống, cầu Rồng sẽ trình diễn màn phun lửa, phun nước ngoạn mục, biểu tượng cho sự phát triển năng động và đầy sức sống của thành phố biển miền Trung.
Hội An, dù đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng, vẫn giữ được nét quyến rũ riêng biệt với vẻ đẹp cổ kính và yên bình. Từng là một thương cảng sầm uất từ thế kỷ XVII, Hội An còn lưu giữ nhiều đền chùa, nhà cổ và các cửa hàng nghề truyền thống.
Những ngôi nhà một tầng với tường vàng rực rỡ nằm san sát nhau trên những con phố nhỏ, được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng lung linh vào ban đêm, tạo nên một không gian vừa hoài niệm, vừa thơ mộng dọc theo dòng sông Hoài. Bên cạnh cảnh quan, Hội An còn hấp dẫn du khách bởi ẩm thực đường phố đặc sắc với những món ăn như cao lầu, bánh mì Hội An và dịch vụ may đo quần áo lấy ngay chỉ trong vài ngày.
Nếu muốn thay đổi không khí sau khi dạo quanh phố cổ, Claire Boobbyer gợi ý du khách nên ghé thăm biển An Bàng, chỉ cách trung tâm thành phố vài km, để tận hưởng không gian yên bình và thư giãn dưới những hàng dừa xanh mát.
Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị sôi động với hơn 9 triệu dân và 8 triệu xe máy, mang đến một bầu không khí náo nhiệt, nơi sự hiện đại hòa quyện với nét truyền thống một cách đầy cuốn hút.
Nữ phóng viên của tờ Times gợi ý du khách nên thử trải nghiệm ngồi sau xe máy để khám phá thành phố, một cách chân thực nhất để cảm nhận nhịp sống và giao thông đặc trưng của Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh còn là một thiên đường ẩm thực đường phố, nơi du khách có thể dễ dàng thưởng thức những món ăn như phở, bánh mì, bún thịt nướng và nhâm nhi một ly cà phê sữa đá, thức uống biểu tượng của văn hóa cà phê miền Nam.
Đồng bằng sông Cửu Long, theo Claire Boobbyer, mang đến một cái nhìn chân thực về cuộc sống miền Tây sông nước, với những khu chợ nổi tấp nập, những vườn cây trái xum xuê, những ngôi đền chùa cổ kính và nếp sinh hoạt đặc trưng của cư dân vùng sông Mekong. Nữ nhà báo khuyên du khách nên trải nghiệm du thuyền trên những con kênh rạch nhỏ, thưởng thức dừa tươi, chuối, xoài ngay tại vườn và cảm nhận nhịp sống chậm rãi, mộc mạc nhưng đầy thú vị của vùng đất phương Nam.
Đà Lạt, thành phố ngàn hoa, được Claire Boobbyer gợi ý là một điểm đến độc đáo và có phần kỳ lạ, nơi sự cổ điển hòa quyện với nét sáng tạo đầy ngẫu hứng. Thành phố cao nguyên này được bao quanh bởi những rừng thông xanh mát, những hồ nước thơ mộng và khí hậu se lạnh dễ chịu quanh năm. Khắp nơi là những biệt thự kiểu Âu được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, nay được chuyển đổi thành khách sạn, bảo tàng hoặc không gian nghệ thuật.
Nữ nhà báo đặc biệt ấn tượng với ga Đà Lạt, một nhà ga cổ do người Pháp xây dựng, mang đậm dấu ấn kiến trúc châu Âu. Bên cạnh đó, Đà Lạt còn là một thiên đường của những quán cà phê, quán bar và những điểm check-in thú vị.
Côn Đảo, hòn đảo từng là nơi giam giữ tù binh trong quá khứ, nay đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Hòn đảo này là nơi rùa biển thường chọn để làm tổ, và vùng biển xung quanh là nơi sinh sống của san hô, lợn biển và cá heo. Một phần của Côn Đảo đã được công nhận là khu Ramsar, danh hiệu duy nhất dành cho vùng biển tại Việt Nam.
Đến Côn Đảo, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ với rừng, biển và những bãi cát trắng. Tại đây, du khách có thể đi bộ xuyên rừng, lặn ngắm san hô và tìm hiểu lịch sử thông qua các di tích như bảo tàng Côn Đảo hay nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng ngàn chiến sĩ cách mạng.
Claire Boobbyer chia sẻ rằng Việt Nam là một quốc gia mà mỗi lần quay trở lại, cô đều khám phá ra những điều mới mẻ. Đó có thể là một góc nhìn khác về con người, về cảnh sắc, hoặc đơn giản chỉ là một món ăn địa phương mà cô chưa từng thử.
“Sự hiếu khách, năng lượng sôi động và sự đa dạng trong trải nghiệm là những điều khiến tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán ở Việt Nam”, Claire Boobbyer khẳng định.
Admin
Nguồn: VnExpress