Vụ án người đàn bà đầu độc 4 người thân: Thủ đoạn che giấu tội ác

Vụ án Nguyễn Thị Bích, 39 tuổi, trú tại Đồng Nai, đã gây chấn động dư luận khi người phụ nữ này bị cáo buộc âm thầm đầu độc nhiều người thân trong gia đình trong một thời gian dài mà không ai hay biết. Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Bích về các tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Theo hồ sơ vụ án, Bích cùng chồng là Nguyễn Thoại Thanh Thế, 40 tuổi, sống chung với cha mẹ và các anh em trong một căn nhà mặt tiền tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (trước đây là xã Vĩnh Thanh). Bi kịch gia đình bắt đầu khi anh Thế vướng vào cờ bạc và nợ nần. Tại cơ quan điều tra, Bích khai rằng ban đầu cô ta nảy sinh ý định tự tử bằng xyanua mua trên mạng do chán nản. Tuy nhiên, sau đó, Bích thay đổi ý định và lên kế hoạch đầu độc chồng.

Ngày 5/1/2023, Bích đã lợi dụng việc chồng thường xuyên uống thuốc đau dạ dày để thực hiện hành vi phạm tội. Cô ta mở một viên thuốc con nhộng, bỏ xyanua vào rồi trộn lẫn với các viên thuốc khác mà anh Thế hay uống. Trưa hôm đó, sau khi uống thuốc, anh Thế cảm thấy tê tay chân, huyết áp tăng cao và được vợ đưa đi cấp cứu. Kể từ đó, anh liên tục phải nhập viện và qua đời vào tháng 10.

Sau cái chết của chồng, Bích có quan hệ tình cảm với người khác và vay nợ để tiêu xài. Em gái của Bích, chị Nguyễn Thị Thùy Trang, 35 tuổi, nhiều lần góp ý khiến hai chị em xảy ra mâu thuẫn. Bích nảy sinh ý định trả thù bằng cách sát hại con của chị Trang.

Ngày 1/1/2024, trong lúc gia đình đang ăn lẩu dê ngoài hiên, Bích lẻn vào nhà và thấy bé gái 6 tuổi (con chị Trang) đang soi gương, đánh son trong nhà vệ sinh. Cô ta quyết định ra tay. Bích lấy xyanua đổ vào một chiếc ly nhựa màu xanh (thường dùng để đánh răng), sau đó đổ nước suối vào và dụ cháu bé uống.

Chai nhựa chứa xyanua được Bích chôn ở nghĩa trang. Ảnh: Thái Hà
Vụ án Hồng Bích: Chai xyanua chôn giấu ở nghĩa trang (Ảnh: Thái Hà). Ảnh: Internet

Sau khi uống nước từ tay bác ruột, cháu bé kêu lên rồi gục xuống trong nhà vệ sinh. Bích nhanh chóng rửa sạch chiếc ly màu xanh rồi đi ra ngoài, nói với chị Trang rằng “con bé bị gì đó, bất tỉnh trong phòng ngủ”. Vợ chồng chị Trang vội vàng đưa con đi cấp cứu, nhưng bé đã tử vong vào ngày hôm sau.

Cơ quan điều tra cũng xác định rằng trong quá trình sống chung với gia đình anh trai, Bích cảm thấy khó chịu vì chị dâu, Thân Thị Nhiễu, “hay xen vào chuyện riêng tư” của mình. Hai người thường xuyên cãi vã. Bích nuôi ý định trả thù và nhắm vào các cháu ruột là con của chị Nhiễu.

Vào khoảng 15h ngày 25/5/2024, khi Bích đang thắp hương cho con ruột (vừa qua đời) thì thấy bé trai 13 tuổi, con của chị Nhiễu, đang nằm võng chơi game. Cô ta quyết định ra tay.

Bích nhìn xung quanh, thấy không có ai liền vào phòng ngủ lấy xyanua bỏ vào chai nước suối rồi đưa cho cháu bé. Cậu bé hỏi “nước gì đó cô?”, Bích trả lời “uống đi, ngon lắm”. Sau khi uống vài ngụm, bé trai kêu đắng rồi tiếp tục ra võng nằm chơi game.

Bích vội vàng về phòng, đổ hết nước trong chai vào bịch rác sinh hoạt của gia đình, khóa cửa phòng rồi đi ngủ. Một lúc sau, bé trai cảm thấy khó chịu trong người, vào phòng gọi mẹ rồi gục xuống sàn. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Một tháng sau, Bích và chị Nhiễu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn trong việc sửa chữa căn nhà đang ở chung. Bích quyết định ra tay với Long, 18 tuổi, con trai lớn của chị dâu, để trả thù.

Chiều ngày 22/6/2024, thấy Long đang ngồi học trong phòng riêng, Bích đến gần bắt chuyện, hỏi han về việc cháu bị nổi mụn trên mặt. Bích nói: “Trước đây cô cũng bị như vậy, uống thuốc mát gan giải độc thì hết. Con có uống không cô mua cho”. Sau khi Long đồng ý, Bích ra tiệm thuốc tây gần nhà mua 3 liều thuốc đau chân, yêu cầu phải có viên con nhộng.

Về đến nhà, Bích đổ thuốc trong hai viên con nhộng ra, cho xyanua vào rồi đưa cho Long. Nam sinh tìm kiếm thông tin trên mạng và biết đây là thuốc mát gan nên đã uống và tiếp tục học bài.

Bích quay về phòng rửa tay, giấu thuốc và xyanua rồi chở con gái về nhà người em cách đó khoảng 4 km chơi. Cơ quan điều tra xác định rằng mục đích của Bích là để khi cháu bị trúng độc, cô ta không có ở nhà, khiến không ai trong gia đình nghi ngờ.

Đúng như tính toán của Bích, sau khi uống thuốc có xyanua, Long đã ngã gục xuống sàn và được người nhà đưa đi cấp cứu. May mắn thay, bác sĩ đã phát hiện chất độc xyanua trong dạ dày của cậu và báo cho gia đình.

Bị can Bích. Ảnh: Facebook nhân vật
Nguyễn Thị Hồng Bích: Chân dung bị can vụ án mạng gây xôn xao. Ảnh: Internet

Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Bích và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra kết luận rằng hành vi của Bích là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản chất tàn độc và coi thường pháp luật. Bị can đã thực hiện hành vi nhắm vào chính những người thân sống chung trong gia đình, khiến 3 người tử vong và một người bị thương.

Đối với cái chết của cha và con của Bích vào năm 2023, cơ quan điều tra không có đủ tài liệu và chứng cứ để xác định cô ta đã sử dụng chất độc xyanua để sát hại.

Thời gian gần đây, đã có nhiều vụ án hung thủ sử dụng xyanua để đầu độc nạn nhân nhằm cướp tài sản hoặc giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Những vụ án tàn độc này cho thấy công tác quản lý và mua bán xyanua còn nhiều lỗ hổng, việc trao đổi và mua bán diễn ra dễ dàng trên các trang mạng xã hội. Công an Đồng Nai đã kiến nghị các sở ban ngành tăng cường kiểm soát, thường xuyên kiểm tra và quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, sản xuất công nghiệp, mua bán hóa chất, dung môi, đặc biệt là xyanua.

Vào cuối năm 2024, Công an TP.HCM đã khởi tố 7 vụ án với 43 bị can, thu giữ gần 10 tấn xyanua, hơn 400 kg axit sulfuric, hydrochloric và nhiều tang vật khác. Tháng 2 vừa qua, Công an Lào Cai cũng bắt giữ 4 người mua bán, vận chuyển gần 5 tấn hóa chất chứa xyanua.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *