Tai nạn bãi biển: Du khách bị chôn sống vì sập hầm cát

Vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 10/7, khi Riccardo Boni, một thanh niên 17 tuổi, đang đi nghỉ mát cùng gia đình tại một bãi biển nổi tiếng ở Montalto, vùng tây bắc Italy. Trong lúc vui chơi trên bãi biển, Boni đã tự mình đào một đường hầm cát với ý định bò xuyên qua.

Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi đường hầm bất ngờ sụp xuống, vùi lấp hoàn toàn chàng trai trẻ. Theo thông tin ban đầu, Boni cao 1,75m, trong khi đường hầm cát sâu khoảng 1,5m. Lúc đầu, phần đầu của Boni vẫn còn nhô lên khỏi mặt cát.

Nhưng chỉ ít phút sau, có lẽ do kiệt sức, Boni đã ngã xuống và không kịp kêu cứu. Cha của Boni, lúc đó đang nghĩ con trai chơi đùa cùng các em, đã không nhận ra sự cố. Đến khoảng 15h, khi không thấy Boni trở lại, gia đình mới bắt đầu tìm kiếm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Daily Star
Ảnh hiện trường vụ tai nạn (Nguồn: Daily Star). Ảnh: Internet

Khoảng 40 phút sau, em trai 5 tuổi của Boni đã chỉ vào đường hầm cát bị sập và nói rằng “anh trai đang nằm bên dưới”. Ngay lập tức, cha của Boni cùng những người có mặt trên bãi biển và nhân viên cứu hộ đã dùng tay không đào bới cát để cứu nạn nhân.

Đáng tiếc thay, khi được đưa lên, Boni đã không còn dấu hiệu của sự sống. Một người am hiểu về sự việc giải thích rằng khi cát sụp xuống, nó trở nên rất nặng và ngăn chặn hoàn toàn sự lưu thông của không khí. Việc cứu người bị vùi lấp trong cát rất khó khăn vì cát có nguy cơ tiếp tục sụp lún.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết thêm, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy đường hầm bị sập vì hố lớn đã nhanh chóng bị cát lấp đầy. Chính quyền địa phương đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Boni và quyết định hủy bỏ tất cả các sự kiện giải trí trong hai ngày 10 và 11 tháng 7 để tưởng nhớ nạn nhân.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *