45 tuổi: Có nên vay tiền tỷ đổi nhà lớn hơn không?

Chúng tôi, một cặp vợ chồng thuộc thế hệ 8X đời đầu, đã cùng nhau trải qua một hành trình dài từ những năm tháng học trò cho đến cuộc sống hôn nhân viên mãn. Tình yêu nảy nở từ những ngày cấp ba, kéo dài 8 năm trước khi chúng tôi quyết định về chung một nhà. Đến nay, tổ ấm nhỏ đã có hai con, một trai, một gái, cháu lớn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học quan trọng, còn cháu nhỏ cũng đã vào cấp hai.

Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, còn vợ tôi gắn bó với một doanh nghiệp nhà nước suốt 20 năm qua. Sự hòa hợp trong tính cách, sự đồng điệu trong suy nghĩ giúp chúng tôi đưa ra những quyết định nhanh chóng và hiệu quả. Ngay từ khi còn trẻ, cả hai đã cùng nhau đặt ra những mục tiêu và nỗ lực hết mình để đạt được chúng một cách nhanh nhất.

Năm 2009, sau gần 10 năm làm việc tại các công ty tư nhân, tôi quyết định thành lập công ty riêng. Sau 16 năm, thành quả lớn nhất của chúng tôi là đã biến căn hộ chung cư 50m2 mua năm 2010 với giá 550 triệu đồng thành căn nhà mặt phố vừa ở vừa cho thuê, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Bí quyết của chúng tôi là liên tục chuyển đổi nhà ở, tìm kiếm những cơ hội phù hợp với điều kiện kinh tế từng giai đoạn. Chúng tôi thường mua nhà khi đã có sẵn 70% giá trị, vay mượn từ người thân, bạn bè và ngân hàng số còn lại, sau đó dốc sức trả nợ rồi lại tiếp tục tìm kiếm căn nhà mới có giá trị tương đương 70% tài sản hiện có.

Hành trình đó đã đưa chúng tôi từ căn hộ 50m2 ban đầu đến các căn hộ 86m2, 97m2, 125m2, rồi đến nhà đất 40m2 x 5 tầng, 55m2 x 5 tầng và hiện tại là căn nhà 57m2 x 7 tầng. Để cân bằng cuộc sống, tôi cũng dành thời gian cho các hoạt động thể thao như đá bóng, tennis (giờ là pickleball) và bóng bàn. Tôi còn có sở thích chơi xe phân khối lớn, thường xuyên cùng bạn bè đi phượt vào cuối tuần hoặc đưa cả gia đình đi du lịch xuyên Việt và khám phá các tỉnh thành trong và ngoài nước.

Trong công việc, tôi luôn làm việc hết mình, tập trung cao độ. Những giai đoạn chạy dự án, tôi thường xuyên chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi ngày trong suốt 2-3 tháng. Tuy nhiên, khi có thời gian rảnh, tôi lại tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Ở tuổi 45, tôi bắt đầu cảm thấy chần chừ trước mục tiêu chuyển đổi nhà ở tiếp theo. Sự nghiệp ngày càng khó khăn, dự án ít đi, con cái ngày càng lớn, tôi tự nhủ rằng nên hài lòng với những gì mình đang có, tập trung vào việc chăm sóc bố mẹ và hỗ trợ con cái.

Thu nhập của gia đình tôi không hề tệ, nhưng tôi vẫn luôn băn khoăn về việc tiếp tục chạy theo những kế hoạch đã đặt ra. Khoản vay 30% cho mỗi kế hoạch mới là một con số không nhỏ, và tôi lo sợ những biến động bất ngờ có thể xảy ra. Mặt khác, tôi lại nghĩ rằng mình mới 45 tuổi, vẫn còn đủ sức khỏe để tiếp tục lao động.

Vậy nên, tôi tự hỏi liệu vợ chồng tôi có nên giảm bớt áp lực, hướng đến việc nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống hay không? Tuy nhiên, ý nghĩ hưởng thụ sớm ở tuổi 45 khiến tôi cảm thấy lãng phí.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *