Tiền đạo Neto của Chelsea đã bày tỏ quyết tâm thi đấu hết mình và giành chiến thắng trong trận đấu tới để tưởng nhớ người bạn thân thiết Jota, người vừa qua đời trong một tai nạn giao thông thương tâm.
Jota, cùng với em trai Andre Silva, đã gặp nạn trên đường cao tốc A52 gần Valladolid, Tây Ban Nha vào ngày 3/7. Chiếc Lamborghini Huracan chở hai anh em được cho là đã bị nổ lốp khi cố gắng vượt một xe khác, dẫn đến mất lái, lật xe nhiều vòng và bốc cháy. Cả hai anh em đều không qua khỏi.

Neto và Jota từng là đồng đội tại Wolves dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Espirito Santo. Họ cũng vừa cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch UEFA Nations League hồi tháng 6. Neto chia sẻ rằng khi anh gia nhập Wolves vào năm 2019, Jota đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp anh hòa nhập với môi trường mới. Thời điểm đó, Wolves có nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha như Ruben Neves, Joao Moutinho, Ruben Vinagre và Rui Patricio.
“Chúng tôi rất thân thiết và thường xuyên gặp gỡ bên ngoài sân cỏ,” Neto nói. “Chúng tôi vẫn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ, và những kỷ niệm đó sẽ theo tôi đến hết cuộc đời. Vì vậy, việc Jota không còn ở đây là một mất mát lớn.”
Mặc dù HLV Enzo Maresca đã tạo điều kiện cho Neto nghỉ trận tứ kết FIFA Club World Cup sau cú sốc mất bạn, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn quyết định ra sân. Anh mang theo chiếc áo in tên hai anh em Jota và giơ cao trong suốt một phút mặc niệm.
“Việc tôi không thi đấu là điều không nên. Với tính cách của Jota, anh ấy sẽ muốn chúng tôi tiếp tục thi đấu,” Neto giải thích. “Tôi cảm nhận được rằng Jota vẫn đang bảo vệ những người thân yêu của mình. Đó là lý do tại sao tôi muốn chiến đấu vì cậu ấy. Đây sẽ là trận chung kết thứ hai của tôi với Chelsea, và chúng tôi có cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới. Tôi muốn giành chiến thắng vì Jota.”
Neto đã trải qua các câu lạc bộ Braga, Lazio, Wolves trước khi gia nhập Chelsea với mức phí 65 triệu USD vào mùa hè năm 2024. Anh đã ghi 9 bàn sau 50 trận và cùng câu lạc bộ giành chức vô địch Conference League vào tháng 5 năm 2025. Anh quyết tâm cống hiến hết mình để mang vinh quang về cho đội bóng và tưởng nhớ người bạn quá cố.
Admin
Nguồn: VnExpress