Một sự cố bất ngờ đã xảy ra với một chiếc tiêm kích F-15 của Israel trong chiến dịch tấn công Iran hồi tháng trước, theo tiết lộ của kênh truyền hình Channel 12 của Israel vào ngày 12/7.
Cụ thể, phi công điều khiển chiếc F-15, một loại máy bay chiến đấu hạng nặng, đã phát hiện vấn đề với thùng dầu ngay khi máy bay đang ở sâu bên trong không phận Iran và chuẩn bị tiếp cận thủ đô Tehran để thực hiện cuộc không kích.
Do không có máy bay tiếp dầu nào đi cùng đội hình F-15, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phải khẩn cấp điều động một máy bay tiếp nhiên liệu từ một địa điểm khác đến để hỗ trợ.
IDF cũng đã phải chuẩn bị một kế hoạch dự phòng chi tiết trong trường hợp máy bay tiếp dầu không thể đến kịp thời. Kịch bản xấu nhất là phi công sẽ phải ngay lập tức hủy bỏ nhiệm vụ, chuyển hướng máy bay sang một quốc gia láng giềng để hạ cánh khẩn cấp, nhằm ngăn chặn nguy cơ chiếc F-15 rơi xuống lãnh thổ Iran và bị nước này thu giữ.
May mắn thay, máy bay tiếp dầu đã đến kịp thời và thực hiện việc tiếp nhiên liệu cho chiếc F-15 ngay trên không phận Iran, cho phép chiếc tiêm kích tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về thời gian xảy ra sự cố, phiên bản cụ thể của chiếc F-15 gặp nạn, cũng như quốc gia láng giềng được chọn trong phương án dự phòng, vẫn chưa được tiết lộ.
Hiện tại, giới chức Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này.
Trước đó, vào ngày 13/6, Israel đã phát động chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, nhắm vào các cơ sở hạt nhân, hạ tầng trọng yếu, căn cứ quân sự của Iran, cũng như các quan chức và chuyên gia hạt nhân của nước này. Để đáp trả, Iran đã tiến hành chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”, phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào lãnh thổ Israel.
Iran cũng tuyên bố đã bắn hạ một số máy bay chiến đấu của Israel, bao gồm cả tiêm kích F-35, và bắt giữ một phi công. Tuy nhiên, IDF đã bác bỏ thông tin này, gọi đó là tin giả và vô căn cứ.

Vào ngày 22/6, Mỹ đã điều động máy bay ném bom B-2 và chiến hạm tấn công các cơ sở hạt nhân Natanz, Fordow và Isfahan của Iran. Sau đó, Tehran đã phóng tên lửa vào một căn cứ của Washington ở Qatar để trả đũa, phá hủy một vòm radar. Hai ngày sau, xung đột giữa Iran và Israel đã kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Theo thống kê, cuộc giao tranh kéo dài 12 ngày đã khiến hơn 900 người thiệt mạng và hơn 4.700 người bị thương ở Iran, trong khi ở Israel, con số này là 28 người chết và hơn 2.500 người bị thương.
Không quân Israel hiện đang vận hành 66 tiêm kích hạng nặng F-15 do Mỹ sản xuất, bao gồm các phiên bản F-15A/C chuyên thực hiện nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và F-15I, phiên bản được nâng cấp khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất, dựa trên nền tảng của F-15E Strike Eagle.
Lực lượng này cũng sở hữu 7 máy bay tiếp dầu Boeing 707 và 7 máy bay vận tải KC-130 có khả năng tiếp dầu. Tuy nhiên, số lượng hạn chế này được coi là một yếu tố cản trở lớn đối với không quân Israel trong các chiến dịch tấn công Iran, giới hạn đáng kể thời gian hoạt động của các tiêm kích Israel trong khu vực mục tiêu và khả năng xâm nhập sâu vào không phận đối phương.
Admin
Nguồn: VnExpress