Ở tuổi ngoài 30, chị đối diện với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, một biến cố làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống. Gánh nặng kinh tế gia đình dồn lên vai người phụ nữ này khi vừa phải chăm sóc mẹ già, vừa nuôi con trai nhỏ mới hơn hai tuổi sau khi vợ chồng chia tay. Mỗi tuần ba ngày, chị phải đến bệnh viện chạy thận, những ngày còn lại vẫn cố gắng làm việc với vai trò là một trình dược viên.
Khó khăn ngày càng chồng chất khi việc chạy thận không chỉ tốn kém thời gian mà còn khiến sức khỏe của chị suy yếu. Những cơn mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu, khiến chị không thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất, dẫn đến thu nhập giảm sút. Trong khi đó, chi phí viện phí hàng tháng lại tăng thêm, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống vốn đã chật vật.
Người bệnh tâm sự: “Ngoài nỗi đau về bệnh tật, tôi còn cảm thấy tủi thân vì không thể lo cho con được đầy đủ, khiến con phải chịu thiệt thòi.”

Do biến chứng từ quá trình chạy thận, chị đã trải qua 4-5 lần phẫu thuật cầu tay. Bác sĩ cũng tiên lượng rằng phương pháp lọc máu này không thể duy trì được lâu dài. Chị đăng ký vào danh sách chờ ghép thận tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, xem đây là “chiếc phao cứu sinh” cuối cùng, dù không dám kỳ vọng quá nhiều.
Vào một buổi trưa cuối tháng 6, khi đang nấu ăn, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo có một quả thận từ một người phụ nữ 46 tuổi bị chết não do tai nạn giao thông, và khả năng tương thích rất cao.
Chị kể lại: “Tôi vội vã bỏ dở mọi việc, tức tốc đến bệnh viện để làm xét nghiệm. May mắn thay, kết quả phù hợp và tôi được ghép thận. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi vẫn chưa tin đó là sự thật.”
Quả thận mới đã mang lại cho chị nước tiểu trở lại, giúp chị không còn cảm thấy mệt mỏi như trước đây. Chị ăn uống ngon miệng hơn, cảm nhận được hương vị của thức ăn, khác hẳn với cảm giác “không nuốt nổi cơm” trước kia. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy chức năng thận ghép đang hoạt động tốt, gần như trở lại mức bình thường, và không có dấu hiệu thải ghép cấp tính. Hệ số thanh thải creatinine đã cải thiện đáng kể, và lượng nước tiểu được bài tiết ổn định.
“Nghĩa cử của người hiến và gia đình họ thật sự vô cùng ý nghĩa, là món quà vô giá đối với những người bệnh như tôi. Dù không biết chị là ai, nhưng chị đã sinh ra tôi lần thứ hai”, chị xúc động chia sẻ.
Cùng với chị, một chàng trai 32 tuổi cũng được nhận một quả thận còn lại từ người phụ nữ chết não. Anh từng là nhân viên bán hàng, nhưng phải nghỉ việc từ hơn 4 năm trước sau khi phát hiện suy thận giai đoạn cuối. Mọi chi phí sinh hoạt và điều trị của anh đều do mẹ gánh vác. Trái tim của người hiến đã được vận chuyển ra Huế để ghép cho một bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối.

Ngày 13/7, BS.CK2 Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết sau hai tuần hậu phẫu, cả hai bệnh nhân nhận thận đều hồi phục rất tốt, vượt qua giai đoạn nguy cơ cao sau ghép. Dự kiến, cả hai sẽ được xuất viện trong tuần tới và được theo dõi định kỳ tại phòng khám ghép thận.
Ghép thận là phương pháp điều trị thay thế thận tối ưu, mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho những bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có người thân hiến thận. Do đó, nguồn tạng hiến từ người chết não là cơ hội duy nhất để những bệnh nhân này có thể hồi sinh cuộc đời. Trong 6 tháng đầu năm nay, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã thực hiện thành công 4 ca ghép thận từ người hiến chết não.
Admin
Nguồn: VnExpress