Xã Hạnh Phúc, một địa danh mới trên bản đồ hành chính Lào Cai, đang thu hút sự chú ý của những người yêu vẻ đẹp vùng cao. Cái tên đặc biệt này đã thôi thúc nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Thiện, 35 tuổi, thực hiện một chuyến đi đầy cảm hứng vào đầu tháng 7 vừa qua.
Xã Hạnh Phúc được thành lập từ ngày 1/7, trên cơ sở hợp nhất bốn địa phương cũ thuộc tỉnh Yên Bái, bao gồm thị trấn Trạm Tấu, xã Xà Hồ, Hát Lừu và Bản Công.
Trong hành trình khám phá, anh Thiện tập trung ghi lại vẻ đẹp của những bản làng người H’Mông. Những con đường nhỏ uốn lượn theo sườn núi, mở ra khung cảnh kỳ vĩ của những thửa ruộng bậc thang vàng óng, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Anh đặc biệt ấn tượng với hình ảnh người phụ nữ giặt áo bên dòng mương dưới chân ruộng, một khoảnh khắc bình dị mà anh đã dành nhiều thời gian để chiêm ngưỡng và ghi lại.
Theo đánh giá của nhiếp ảnh gia, vẻ đẹp của ruộng bậc thang ở Hạnh Phúc không hề thua kém những địa danh nổi tiếng khác như Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì hay Sa Pa. Những thửa ruộng có độ dốc lớn nằm san sát nhau trên triền núi, tạo nên một cảnh quan hùng vĩ và thơ mộng. Du khách có thể dễ dàng di chuyển giữa các điểm tham quan, “sống ảo” trên những cung đường chỉ dài khoảng 3-4km. Anh Thiện khuyên du khách nên sử dụng xe máy để chủ động dừng lại bất cứ đâu trên đường và ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp, canh tác lúa nước trên những thửa ruộng bậc thang. Do địa hình cao và sự phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên, mỗi năm họ chỉ canh tác được một vụ lúa. Tuy nhiên, chính điều này đã tạo nên một vẻ đẹp đặc trưng cho vùng đất này. Anh Thiện bày tỏ sự thích thú với khung cảnh làng quê yên bình và hương thơm lúa chín lan tỏa trong không khí.
Không chỉ cảnh sắc thiên nhiên, con người nơi đây cũng là nguồn cảm hứng lớn cho nhiếp ảnh gia. Trong một lần đi qua bản làng, anh bắt gặp một nhóm trẻ em H’Mông đang vui đùa. Những đứa trẻ hồn nhiên chạy chân trần trên đất, thi thoảng tò mò nhìn khách lạ rồi lại tiếp tục chơi đùa. Anh Thiện đã lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, chân thực này.
Xã Hạnh Phúc nằm giữa vùng núi cao Tây Bắc, nơi hội tụ ba trong số 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam là Tà Xùa, Sa Mu và Tà Chì Nhù. Những năm gần đây, nơi đây đã bắt đầu đón một lượng khách du lịch nhất định, đặc biệt vào dịp cuối năm. Hệ thống homestay, quán ăn, điểm dừng chân và dịch vụ dẫn đường đang dần hình thành, hứa hẹn một tương lai phát triển du lịch bền vững cho vùng đất này.
Kết thúc chuyến đi, nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Thiện chia sẻ rằng anh không chỉ mang về những bức ảnh đẹp mà còn cả cảm giác an yên, thư thái. Anh cảm nhận sâu sắc rằng, chính khung cảnh và con người nơi đây đã biến cái tên “Hạnh Phúc” không chỉ là một danh xưng, mà thực sự là một trải nghiệm, một cảm xúc đáng nhớ.
Admin
Nguồn: VnExpress