Mong con trai lo cho con gái bệnh tật: Góc khuất gia đình

Tôi năm nay 32 tuổi, chồng 34, chúng tôi có một bé gái 4 tuổi. Thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng dao động từ 20 đến 30 triệu đồng. Chúng tôi sống ở tỉnh lẻ, chủ yếu chi tiêu và nuôi con bằng số tiền này. Gia đình đang xây nhà, phần lớn do ông bà nội hỗ trợ, vợ chồng tôi đóng góp khoảng 200-300 triệu đồng.

Con gái tôi bị động kinh từ khi mới 4 tháng tuổi. Trước đây, chúng tôi đã cho con theo khám và điều trị tại một bệnh viện lớn trong hai năm. Hiện tại, bé đang được điều trị theo phác đồ của một giáo sư ở Hà Nội, tình hình bệnh có cải thiện nhưng chưa dứt hẳn cơn. Về vận động, con phát triển chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa, khả năng nhận thức cũng chỉ tương đương trẻ hai tuổi và vẫn chưa bỏ được bỉm. Con đang theo học tại một lớp đặc biệt.

Gần đây, chồng tôi bày tỏ mong muốn sinh thêm một bé trai, thậm chí muốn can thiệp để có được con trai. Anh ấy nói muốn con trai để sau này có thể đỡ đần con gái, vì lo lắng nếu chỉ có con gái thì sau này lấy chồng sẽ không thể chăm sóc được chị. Chồng tôi cũng muốn đăng ký xin trợ cấp hàng tháng cho con ở xã.

Công việc của tôi có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình hơn, trong khi chồng có thu nhập cao hơn nhưng công việc lại không ổn định bằng. Con bị bệnh, chỉ có cô giáo và người thân trong gia đình biết. Tôi luôn mong muốn con có thể phát triển và hòa nhập với cộng đồng, lo sợ việc xin trợ cấp có thể khiến con bị kỳ thị sau này, ảnh hưởng đến tâm lý của bé.

Tôi muốn dành toàn bộ thời gian và tâm sức để chăm sóc tốt nhất cho con gái hiện tại, vì vậy tôi không muốn sinh thêm con. Việc cho con uống thuốc cũng rất phức tạp, tôi phải tự tay cho con uống mới yên tâm. Tôi chỉ mong con khỏe mạnh, dù có chậm hơn các bạn một chút cũng không sao, và không muốn tạo áp lực cho con, chỉ mong con sống vui vẻ. Tôi dự định sẽ để dành một khoản tiền cho con sau này để con không phải lo lắng về kinh tế. Gia đình tôi có em trai chồng và hai anh chị ruột đều ở gần và có mối quan hệ tốt. Tôi nghĩ rằng, nếu sau này chúng tôi không thể tự lo được cho con, có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các cháu, tất nhiên là không làm ảnh hưởng đến kinh tế của họ.

Nếu cố gắng sinh thêm con trai, gánh nặng kinh tế của gia đình sẽ tăng lên đáng kể. Sau khi xây nhà xong, chúng tôi chỉ còn dư hơn 100 triệu đồng. Chi phí nuôi con hiện tại khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm học phí, thuốc men và ăn uống. Chồng tôi luôn nói không cần lo lắng, có lẽ anh ấy định vay mượn ông bà nội và nhờ ông bà chăm sóc con sau khi sinh. Tuy nhiên, tôi không muốn ông bà phải lo lắng thêm nữa vì ông bà đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi. Chồng tôi tuy chịu khó làm ăn nhưng tâm lý không ổn định, dễ nổi nóng và quát tháo vì những chuyện nhỏ nhặt, điều này khiến cuộc sống của tôi trở nên mệt mỏi. Những lúc vợ chồng cãi nhau, con cũng bị ảnh hưởng. Tôi rất thương con. Nếu có thêm một đứa con nữa, môi trường gia đình chắc chắn sẽ trở nên tiêu cực hơn.

Chuyện quan hệ vợ chồng của chúng tôi cũng rất ít kể từ khi tôi sinh con, vì cả hai đều chịu áp lực lớn từ việc con bị bệnh và quá trình điều trị. Tuy nhiên, ngoài chuyện đó ra, chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi và quan tâm đến nhau. Bản thân tôi cũng đang có khối u nang buồng trứng gần 6 cm và thận không được tốt lắm. Tôi rất phân vân không biết nên làm gì là tốt nhất cho con. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *