Tôi và bạn gái, cả hai đều 29 tuổi, đã yêu nhau bốn năm và đang tính đến chuyện kết hôn. Cô ấy từng về nhà tôi chơi Tết và gặp gỡ họ hàng. Vừa rồi, nhà tôi có giỗ, tôi đưa cô ấy về coi như đi chơi và có dịp gặp gỡ mọi người. Vì biết tính bạn gái, tôi chủ động thống nhất với cô ấy cùng nhau rửa bát sau bữa ăn, tránh để cô ấy một mình với họ hàng tôi sẽ không vui.
Sau khi ăn xong, tôi cùng bạn gái và mọi người dọn dẹp. Nhưng đang rửa bát thì tôi có điện thoại gấp phải giải quyết công việc. Khi quay lại, mọi việc đã xong và mọi người đang ngồi nói chuyện. Các bác tôi vốn tính xuề xòa, có bác gái trêu bạn gái tôi là tiểu thư, sợ hỏng móng tay khi rửa bát, lại còn vụng về, rồi nhắc nhở không có mẹ chồng thì đừng lười biếng, bắt nạt chồng. Bác trai thì nói đùa “cố mà kiếm tiền thuê ôsin”. Lúc đó, mọi người đều cười vui vẻ.
Tôi cứ nghĩ không có chuyện gì cho đến khi chỉ còn hai đứa. Bạn gái tôi cho rằng bác gái ăn nói vô duyên, thiếu văn hóa. Cô ấy trách tôi và những người khác không bênh vực cô ấy. Cô ấy ấm ức đến phát khóc, nói lần nào gặp bác cũng bị soi mói, nói năng khó nghe, lần này còn xúc phạm. Tôi khuyên cô ấy đừng để bụng, bác chỉ đùa thôi chứ không có ý xấu.
Trước đây, bạn gái tôi đã gặp họ hàng tôi vài lần, ai cũng khen cô ấy xinh đẹp, dễ thương. Nhưng giờ, cô ấy bỏ qua hết những kỷ niệm tốt đẹp đó, khăng khăng cho rằng bác tôi ghê gớm và không muốn gặp lại. Cô ấy nói nếu tôi không bảo vệ cô ấy, cô ấy sẽ tự bảo vệ mình bằng cách hạn chế gặp mặt bác, kể cả trong đám cưới.
Thật lòng, tôi rất khó xử. Nếu để bạn gái gặp bác, có lẽ cô ấy sẽ lại suy nghĩ tiêu cực. Mẹ tôi mất sớm, các bác đã thay mẹ chăm sóc tôi. Tôi có thể hứa với bạn gái nhiều điều, nhưng trước mặt các bác, tôi không thể làm gì quá đáng. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress