Từ Đồng Nai, chị Huỳnh Thị Kim Loan đã vượt chặng đường hơn 1.600 km đến Hà Nội để thăm con trai, chiến sĩ Phan Minh Tú, người đang tham gia huấn luyện diễu binh chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Ba Vì. Anh Tú hiện đang công tác tại Sư đoàn 5, Quân khu 7.
Chị Loan, 47 tuổi, hiện đang sinh sống tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai, đã tranh thủ 10 ngày nghỉ phép để thực hiện chuyến đi đặc biệt này mà không hề báo trước cho con trai.
Hành trình của chị bắt đầu vào sáng ngày 7/7, khi chị đi nhờ xe container của em trai từ Đồng Nai lên Cao Bằng để giao hàng. Sau hành trình kéo dài ba ngày hai đêm, vào rạng sáng ngày 10/7, chị xuống xe tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Từ đây, chị tiếp tục di chuyển bằng ba tuyến xe buýt khác nhau (số 53B, 157 và 107) để đến được Ba Vì, nơi đơn vị của con trai đóng quân.

Đến nơi vào khoảng 6h45 sáng, chị Loan đã hỏi thăm vị trí đơn vị của con trai. Chị chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ định đứng từ xa nhìn con một lát thôi, nhưng không ngờ lại được các chỉ huy tạo điều kiện cho hai mẹ con gặp nhau”.

Trong thời gian ngắn ngủi ở bên con, chị Loan đã có cơ hội ăn trưa cùng con trai và các đồng đội của anh. Buổi chiều, chị được xem con trai hợp luyện và tham gia buổi văn nghệ. Đến gần 18h, chị vội vã bắt xe về bến xe Mỹ Đình để kịp chuyến xe của em trai trở về quê.
Chiến sĩ Phan Minh Tú, 25 tuổi, bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi biết mẹ đã vượt một quãng đường dài như vậy để thăm mình. Anh cho biết, tình cảm của mẹ là nguồn động viên lớn lao, giúp anh có thêm sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Anh cũng trấn an mẹ khi thấy chị áy náy vì không mang theo quà, khẳng định rằng anh và đồng đội luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ người dân địa phương qua những món quà như hoa quả và nước uống.
Trước đây, Minh Tú cũng đã từng tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Trong dịp đó, chị Loan đã không quản ngại khó khăn, mỗi chiều tan làm đều chạy xe máy đến các tuyến đường mà con trai đi qua ở TP HCM để cổ vũ, động viên con.
Người mẹ tự hào chia sẻ: “Nhìn con ngày càng trưởng thành và có vinh dự được góp mặt trong những sự kiện trọng đại của đất nước, tôi cảm thấy vô cùng tự hào”.
Admin
Nguồn: VnExpress