Cảm động: Nhân viên hàng không Mỹ hiến thận cứu khách quen

Từ những năm 1980, Bruce Gamble, một nhà tư vấn ô tô, thường xuyên di chuyển giữa Birmingham, Alabama và các thành phố khác. Trong suốt những năm tháng đó, ông đã trở nên quen thuộc với các nhân viên của hãng hàng không Delta tại sân bay quốc tế Birmingham-Shuttlesworth, đặc biệt là Jill Hickey, một nhân viên bán thời gian đã làm việc ở đó được 4 năm. Những cuộc gặp gỡ tình cờ tại quầy dịch vụ khách hàng, nơi ông Gamble thường ghé qua lấy nước sau chuyến bay, đã tạo nên một mối liên hệ đặc biệt mà không ai ngờ tới.

Jill Hickey, 57 tuổi, tin rằng cuộc gặp gỡ định mệnh này đã cứu sống ông Gamble. Bà chia sẻ: “Tôi biết ông Bruce có vấn đề về sức khỏe, nhưng tôi không hề biết mức độ nghiêm trọng và những gì ông ấy thực sự cần”.

Vào tháng 11 năm 2022, ông Gamble, khi đó 74 tuổi, phát hiện mình cần phải ghép thận. Ông mắc bệnh tiểu đường tuýp II từ năm 2002, và các bác sĩ cho biết chức năng thận của ông đang suy giảm nghiêm trọng. Ông đối diện với viễn cảnh phải chờ đợi từ 3 đến 5 năm để nhận được thận từ người hiến đã qua đời, nhưng ở độ tuổi 75-78, ông có thể không còn đủ sức khỏe để trải qua cuộc phẫu thuật. Vì vậy, ông quyết định tự mình tìm kiếm sự giúp đỡ.

Ông Gamble kể lại: “Khi ai đó hỏi ‘Hôm nay ông thế nào, Bruce?’, tôi sẽ trả lời, ‘Tôi vẫn ổn, chỉ là tôi đang cần tìm một người hiến thận'”. Câu trả lời này đã mở ra những cuộc trò chuyện sâu hơn về việc hiến tạng, bao gồm các xét nghiệm tương thích và đảm bảo sức khỏe của người hiến. Ông không ngừng chia sẻ câu chuyện của mình ở mọi nơi.

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, thời gian chờ ghép thận phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thời gian chạy thận, vị trí trong danh sách chờ, nhóm máu và nồng độ kháng thể của bệnh nhân. Tuy nhiên, việc ghép thận từ người hiến còn sống thường diễn ra nhanh hơn.

Một buổi tối, khi một nhóm nhân viên Delta đang bàn cách giúp đỡ ông Gamble, bà Hickey đã tình cờ nghe được câu chuyện. Bà và một đồng nghiệp quyết định đi xét nghiệm để xem liệu họ có phù hợp không.

Khi bà Hickey chia sẻ ý định này với gia đình, chồng và các con đã rất lo lắng. Bà là mẹ của hai cô con gái đều đã ngoài 20 tuổi, và một trong số họ đã khóc vì sợ mẹ gặp rủi ro trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, cuối cùng, gia đình đã thấu hiểu và ủng hộ mong muốn giúp đỡ người khác của bà.

Ông Bruce Gamble và bà Jill Hickey ở sân bay Birmingham-Shuttlesworth. Ảnh: CNN
Bruce Gamble & Jill Hickey tại sân bay Birmingham-Shuttlesworth (Ảnh CNN). Ảnh: Internet

Ngoài công việc tại Delta, bà Hickey còn là một giáo viên dạy năng khiếu ở trường tiểu học. Trong quá trình làm việc, bà từng gặp những học sinh cần được hiến tạng. Trải nghiệm này đã thôi thúc bà muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự nếu có đủ sức khỏe và điều kiện.

Ông Gamble xúc động kể lại: “Tôi sững sờ, không nói nên lời khi biết ý định của bà Hickey”. Ông đã báo tin cho vợ rằng một người hiến tặng đã xuất hiện sau bao ngày ông không ngừng chia sẻ câu chuyện của mình.

Thận được cấy ghép từ người hiến sống có khả năng hoạt động ngay lập tức và có tuổi thọ cao hơn so với thận từ người hiến đã qua đời. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, thận từ người hiến sống có thể hoạt động từ 15 đến 20 năm, trong khi thận từ người hiến đã qua đời chỉ hoạt động được từ 7 đến 10 năm.

Một người chỉ có một quả thận vẫn có thể sống một cuộc đời trọn vẹn, nhưng cần duy trì sức khỏe tốt nhất có thể.

Trong hơn hai năm, đã có 10 người tình nguyện xét nghiệm để hiến thận cho ông Gamble, nhưng không ai đủ điều kiện. Bà Hickey là người thứ 11 xét nghiệm và kết quả cho thấy bà hoàn toàn tương thích với ông Gamble.

“Khi Jill gọi điện báo tin, tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình. Tôi hoàn toàn lặng người đi”, ông Gamble nói. “Chúa đã ban phước cho tôi bằng cách mang Jill đến vào thời điểm này. Cô ấy đang kéo dài mạng sống cho tôi, và tôi đã nói với cô ấy điều này rất nhiều lần”.

Một người bạn của ông Gamble đã tặng bà Hickey một cuốn sách cầu nguyện. Vào ngày phẫu thuật, bà đã mở đúng trang có dòng chữ: “Hãy để ta dẫn dắt con đi từng bước qua ngày hôm nay. Nếu con đặt trọn niềm tin vào ta, con có thể bước đi trên con đường hiểm nguy mà không cần sợ hãi”.

Bà Hickey chia sẻ: “Những lời lẽ ấy đã củng cố niềm tin của tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng tôi có mặt trên đời vì một mục đích nào đó. Vận mệnh của chúng tôi đã giao nhau vào đúng thời điểm, vì một lý do”.

Theo dữ liệu từ Cục Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế Mỹ do Quỹ Thận Quốc gia Mỹ cung cấp, có khoảng 90.000 người đang trong danh sách chờ ghép thận ở Mỹ. Năm 2023, khoảng 27.000 người đã được ghép thận, và khoảng 6.300 trong số đó là từ người hiến còn sống.

Ông Gamble và bà Hickey đã trải qua ca phẫu thuật vào tháng 12 năm 2024 tại Birmingham. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ra mạch máu quanh thận của bà Hickey có vấn đề, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bà sau này. Kết quả là ca mổ kéo dài hơn dự kiến, nhưng vẫn diễn ra suôn sẻ.

Vài tháng sau, hai cặp vợ chồng đã cùng nhau đi du lịch California. Ông Gamble, một người sưu tầm tranh hoạt hình trong hơn 35 năm, đã truyền cảm hứng cho bà Hickey, giúp bà có thêm những ý tưởng sáng tạo để áp dụng vào công việc giảng dạy. Họ dự định sẽ tiếp tục đi du lịch cùng nhau trong tương lai.

Việc hiến tạng không làm thay đổi tuổi thọ của người hiến. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, một số nghiên cứu còn cho thấy người hiến thậm chí sống lâu hơn người bình thường, vì chỉ những người khỏe mạnh nhất mới được phép hiến thận.

Cuộc sống của bà Hickey và ông Gamble đã trở lại bình thường. Bà Hickey tiếp tục dạy học vào ban ngày và làm nhân viên dịch vụ khách hàng cho Delta vào buổi tối. Ông Gamble giảm bớt công việc nhưng vẫn tiếp tục đào tạo cho các đại lý ô tô. Tuy nhiên, có một điều quan trọng đã thay đổi mãi mãi.

Bà Hickey xúc động nói: “Lúc đầu chúng tôi là những người xa lạ, nhưng giờ đây chúng tôi còn hơn cả gia đình”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *