Fauja Singh, người đàn ông được mệnh danh là “lão già chạy nhanh nhất thế giới”, đã qua đời ở tuổi 112 sau một tai nạn thương tâm tại Ấn Độ. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng chạy bộ toàn cầu và những người ngưỡng mộ nghị lực phi thường của ông.
Theo truyền thông địa phương, tai nạn xảy ra khi ông Singh băng qua đường gần làng quê ở Jalandhar, Punjab. Vụ va chạm khiến ông bị chấn thương nặng ở đầu và không qua khỏi dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sự ra đi của Singh đã được xác nhận bởi CLB chạy bộ Sikhs in the City và tổ chức từ thiện cùng tên có trụ sở tại London.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự mất mát này, ca ngợi Singh là “một người phi thường với tính cách độc đáo” và là nguồn cảm hứng lớn cho giới trẻ Ấn Độ về tầm quan trọng của sức khỏe. Ông Modi nhấn mạnh: “Ông ấy là một vận động viên xuất sắc với quyết tâm phi thường. Tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của ông và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và những người hâm mộ ông trên toàn thế giới.”
Cuộc đời của Fauja Singh là một minh chứng cho sức mạnh của ý chí và tinh thần vượt khó. Ông bắt đầu chạy bộ ở tuổi 89 sau khi trải qua những mất mát lớn trong cuộc đời, bao gồm cái chết của vợ và con trai.

Năm 1994, con trai ông, Kuldip, qua đời trong một tai nạn kinh hoàng khi đang làm việc trên đồng ruộng cùng cha. Một tấm kim loại bị gió thổi đã cắt trúng đầu Kuldip ngay trước mắt Singh.

Sau biến cố đau lòng, Singh chuyển đến sống với con trai út ở London. Tại đây, ông bắt đầu tham gia các giải chạy do cộng đồng người Sikh tổ chức. Sau khi xem một cuộc đua marathon trên truyền hình, ông quyết tâm chinh phục cự ly này.
Năm 2000, ở tuổi 89, ông tham gia London Marathon và tiếp tục chinh phục thêm 7 giải marathon khác. Thành tích cá nhân tốt nhất của ông là 5 giờ 40 phút tại Toronto Marathon 2003. Ông từng chia sẻ: “Từ một bi kịch, tôi đã tìm thấy rất nhiều thành công và hạnh phúc.”
Năm 2011, ở tuổi 100, Singh hoàn thành Toronto Marathon sau hơn 8 tiếng, trở thành người đàn ông cao tuổi nhất hoàn thành cự ly này. Tuy nhiên, kỷ lục này không được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận do ông không có giấy khai sinh để chứng minh tuổi tác. Mặc dù có hộ chiếu Anh ghi ngày sinh 1/4/1911, một lá thư từ chính phủ Ấn Độ cho biết họ không lưu trữ hồ sơ khai sinh vào thời điểm đó, dẫn đến sự không chắc chắn về tuổi thật của ông.
Singh từng là người rước đuốc cho Thế vận hội London 2012. Ông đã chạy cuộc đua cuối cùng vào năm 2013, ở tuổi 101, hoàn thành cự ly 10km tại Hong Kong Marathon trong 1 giờ 32 phút 28 giây. Sau khi giải nghệ, ông bày tỏ mong muốn được mọi người nhớ đến và mời tham gia các sự kiện, ngay cả khi không còn chạy nữa.
Cuộc đời và sự nghiệp chạy bộ phi thường của Fauja Singh là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi người trên khắp thế giới, chứng minh rằng không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê và vượt qua giới hạn của bản thân.
Admin
Nguồn: VnExpress