Thủ khoa A01, D01 toàn quốc: Nam sinh Hà Nội đạt điểm tuyệt đối

Nguyễn Việt Hưng, học sinh lớp 12 chuyên Anh của trường THPT chuyên Chu Văn An, đã vỡ òa trong niềm vui bất ngờ khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT của mình vào sáng ngày 16/7.

Với điểm số ấn tượng: Toán và Vật lý đều đạt điểm tuyệt đối 10, Tiếng Anh 9,75 và Ngữ văn 9,25, Hưng đã trở thành thủ khoa kép toàn quốc ở hai khối A01 và D01. Điều đặc biệt, Hưng là học sinh duy nhất trên cả nước đạt được thành tích xuất sắc này.

Nguyễn Việt Hưng trong bộ kỷ yếu tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nguyễn Việt Hưng và bộ ảnh kỷ yếu tốt nghiệp độc đáo. Ảnh: Internet

Hưng chia sẻ: “Em thực sự rất bất ngờ, vì em nghĩ sẽ có bạn đạt được 30 điểm. Kết quả này vượt xa mong đợi của em.”

Dự định của Hưng là sử dụng tổ hợp A01 để đăng ký xét tuyển vào ngành IT1 (Khoa học máy tính) của Đại học Bách khoa Hà Nội. Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngoài thời gian học trên lớp, Hưng chủ yếu tự học môn Toán và luyện khoảng 20 đề thi thử. Với môn Vật lý, Hưng chỉ bắt đầu luyện đề khoảng một tuần trước kỳ thi. Vốn có thế mạnh về Tiếng Anh với chứng chỉ IELTS 8.0, Hưng gần như không ôn tập môn này.

Trong thời gian ôn thi, Hưng thường tự học vào buổi chiều và tối vì cảm thấy hiệu quả hơn, còn buổi sáng em dành thời gian nghỉ ngơi và đọc báo. Hưng cho biết em không đặt nặng việc học quá nhiều và cũng không cố định số giờ học mỗi ngày, mà luôn giữ cho mình một tinh thần thoải mái.

Hưng nhận xét đề thi tốt nghiệp THPT năm nay vừa sức với bản thân. Với môn Ngữ văn, dù biết đây không phải là môn sở trường, em vẫn cố gắng viết các đoạn phân tích và đưa ra dẫn chứng ngắn gọn theo phong cách viết của IELTS, thay vì sử dụng những từ ngữ hoa mỹ.

Khi đề cập đến vấn đề “vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, Hưng đã liên hệ đến thực tế việc miền Nam sử dụng điện được sản xuất từ miền Bắc, minh chứng cho sự thống nhất và chia sẻ nguồn lực của đất nước.

Hưng chia sẻ: “Em không nhớ đã đọc thông tin này ở đâu, chỉ nhớ là môn Địa lý có đề cập đến, nên em đã đưa vào bài làm để làm dẫn chứng.”

Ở môn Toán, Hưng thấy đề thi không quá khó so với các năm trước, nhưng lại khá dài. Em suýt chút nữa đã bỏ qua hai câu tổ hợp ở phần trả lời ngắn vì nghĩ rằng chúng quá khó và không đủ thời gian để giải. Tuy nhiên, may mắn thay, em đã tìm ra cách giải nhanh và đưa ra được đáp án chính xác. Hưng thừa nhận mình đã rất may mắn vì cả hai đáp án đều đúng.

Môn Tiếng Anh cũng mang đến một chút bất ngờ cho Hưng, vì em nghĩ rằng “đề tốt nghiệp có thể dễ hơn”. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm học và thi IELTS, Hưng đã vượt qua một cách dễ dàng. Câu duy nhất mà Hưng trả lời sai nằm ở bài đọc về nông nghiệp. Nam sinh chia sẻ rằng em đã chủ quan khi thấy từ khóa của câu hỏi xuất hiện trong đoạn văn, nên đã “khoanh bừa mà không kiểm tra lại”.

Hưng tự nhận xét: “Đây là sự chủ quan của em. Nếu cẩn thận hơn, có lẽ em đã đạt điểm tối đa môn Tiếng Anh.”

Với kết quả thi ấn tượng này, Hưng gần như chắc chắn sẽ trúng tuyển vào ngành IT1 của Đại học Bách khoa Hà Nội, đúng như nguyện vọng của em. Trong những ngày tới, Hưng dự định dành thời gian để tìm hiểu thêm về ngành học và các hoạt động của trường, để có thể hòa nhập một cách tốt nhất khi trở thành tân sinh viên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *