Gửi đến cô gái nào đó đang đọc VnExpress,
Anh là một chàng trai gốc Bắc đã gắn bó với Sài Gòn hơn 10 năm. Dù đôi khi vẫn còn lỡ lời “Ăn no chưa” thay vì “Ăn cơm chưa”, Sài Gòn đã là quê hương thứ hai trong trái tim anh.
Cuộc sống của anh khá ổn định: công việc vững chắc, chưa lo lắng về hói đầu hay bụng bia, và luôn giữ tấm lòng chân thành. Anh không hút thuốc và chỉ uống chút bia khi gặp gỡ bạn bè. Anh tự tin có thể nấu mì gói không bị cháy, biết tự gấp quần áo khi mẹ vắng nhà, và đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của người yêu tương lai.
Về ngoại hình, anh cao 1m79, nặng 78 kg. Mọi người nhận xét anh ưa nhìn. Anh yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá, vì nó giúp anh duy trì cả thể lực lẫn tinh thần. Anh cũng yêu trẻ con, gia đình và động vật, đặc biệt là chó mèo.
Nếu em đang tìm kiếm một người có thể vừa tâm sự mọi điều trong cuộc sống, vừa sẵn sàng cùng em “chiến đấu” với anh shipper giao thiếu hàng, thì có lẽ chúng ta khá hợp nhau đấy. Anh không hứa sẽ đưa em đi khắp thế gian, nhưng chắc chắn có thể chở em đi khắp Sài Gòn, từ quận 1 đến Thủ Đức.
Nếu em là một cô gái biết trân trọng những điều nhỏ bé, không ngại nắng Sài Gòn và đủ kiên nhẫn để lắng nghe một chàng trai có chút “mặn mòi”, thì đừng ngần ngại liên lạc với anh nhé. Đừng để lỡ mất cơ hội gặp gỡ.
*Bạn đọc có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.*
Admin
Nguồn: VnExpress