Kỵ binh Việt Nam huấn luyện ’10 người như một’: Đều tăm tắp!

Tại xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đang miệt mài tập luyện mỗi ngày. Mục tiêu của họ là chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Đội hình tham gia huấn luyện không chỉ có 62 kỵ binh mà còn bao gồm các tổ hỗ trợ như bác sĩ thú y, lái xe và hậu cần. Tất cả cùng phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo quá trình tập luyện diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Các chiến sĩ kỵ binh được tuyển chọn vô cùng khắt khe. Bên cạnh các tiêu chí về sức khỏe, trình độ chuyên môn và kỹ thuật, lòng yêu mến động vật cũng là một yếu tố quan trọng.

Mỗi chiến sĩ sẽ được giao một chú ngựa riêng và gắn bó trong suốt quá trình huấn luyện kéo dài khoảng 8 tháng, từ giai đoạn thuần phục ban đầu đến khi tập luyện và biểu diễn thành thục. Mỗi chú ngựa đều có “lý lịch” riêng và được theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Một ngày của các chiến sĩ bắt đầu từ 4h45 sáng với việc cho ngựa ăn và chuẩn bị quân tư trang. Họ tự tay đeo yên, dây cương, ốp mặt nạ và các dụng cụ bảo vệ chân cho ngựa. Đến 6h sáng, toàn bộ đoàn đã có mặt tại thao trường để bắt đầu buổi tập luyện.

Chiến sĩ Trần Trung Hiếu chia sẻ, những ngày đầu, ngựa khá “bướng bỉnh” và khó điều khiển. Tuy nhiên, giống ngựa này rất thông minh và dễ thích nghi. Sau một thời gian gắn bó, anh đã hiểu và có thể điều khiển ngựa chỉ bằng những hành động nhỏ, lời nói hoặc thậm chí ánh mắt. Mặt nạ được dùng để bảo vệ mặt và mắt ngựa khỏi va chạm, còn ốp chân giúp bảo vệ vó ngựa khi thực hiện các bài tập chiến đấu hoặc vượt chướng ngại vật.

Trong quá trình tập luyện, các chiến sĩ mặc trang phục diễu binh để làm quen. Mỗi người được cấp phát hai bộ trang phục. Trước mỗi buổi tập, lãnh đạo Đoàn sẽ kiểm tra kỹ lưỡng từng chiến sĩ và kỵ binh, từ dáng đứng đến trang phục, đồng thời sắp xếp ngựa theo hàng để đảm bảo sự đồng đều về màu sắc và hình dáng.

Các bài tập bao gồm huấn luyện ngựa đi đều hàng, chiến sĩ nhìn phải và chào. Sau thời gian dài huấn luyện, những chú ngựa đã thuần thục các động tác. Tuy nhiên, việc tập luyện vẫn phải được duy trì đều đặn và kỷ luật để đảm bảo sự đồng đều và chính xác tuyệt đối.

Trung úy Nguyễn Xuân Hoạt, Trưởng khối tập luyện kỵ binh, cho biết anh đã gắn bó với chú ngựa của mình hơn 5 năm, kể từ khi nó được nhập về từ Mông Cổ. Con ngựa hơn 11 tuổi của anh được đánh giá cao về ngoại hình, với chiều cao khoảng 1,4m và cân nặng hơn 340kg.

Dù thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, chiến sĩ Nguyễn Văn Hải vẫn luôn giữ vững kỷ luật trong quá trình tập luyện.

Cuối ngày, các chiến sĩ tắm rửa, vệ sinh và chải lông cho ngựa trước khi đưa chúng về chuồng nghỉ ngơi. Móng sắt của ngựa cũng được kiểm tra sau mỗi buổi tập và được đóng lại hàng tháng, mỗi lần mất khoảng 45 phút.

Địa điểm huấn luyện hiện tại của Đoàn là Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi thuộc xã Bình Sơn cũ, tỉnh Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 90km. Nơi đây có địa hình đồi núi thấp với những bãi cỏ rộng lớn, rất phù hợp cho việc huấn luyện ngựa.

Đoàn hiện đang sở hữu hơn 173 con ngựa, trong đó có hơn 70 con được sử dụng cho mục đích nghiệp vụ, hơn 70 ngựa con được phối giống và sinh sản tại chỗ, số còn lại là ngựa giống.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *