Tài xế tông chết VĐV marathon cao tuổi nhất thế giới bị bắt

Huyền thoại marathon người Ấn Độ, cụ ông Fauja Singh, đã qua đời ở tuổi 114 sau một vụ tai nạn thương tâm gần Jalandhar, Punjab. Vụ việc xảy ra khi cụ Singh đang băng qua đường và bị một chiếc xe đâm phải. Cụ ông bị thương nặng ở vùng đầu và trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Điều đáng lên án là tài xế gây tai nạn đã không dừng lại cứu giúp mà bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau vụ việc, cảnh sát Punjab đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Dựa vào hình ảnh trích xuất từ camera giám sát và các mảnh vỡ đèn xe thu thập được tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm là Amritpal Singh Dhillon, 26 tuổi, một người gốc Ấn Độ hiện đang sinh sống tại Canada.

Ngày 15/7, Dhillon bị bắt tại nhà riêng ở làng Dasupur, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 20 km. Một ngày sau, đối tượng bị áp giải ra tòa án địa phương để tiến hành các thủ tục tố tụng ban đầu. Sau phiên xét xử sơ bộ, Dhillon đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Bắt tài xế tông chết VĐV chạy marathon cao tuổi nhất thế giới
Fauja Singh: Khoảnh khắc cuối trước tai nạn giao thông. Ảnh: Internet

Hiện tại, Amritpal Singh Dhillon đang đối mặt với cáo buộc về hành vi lái xe nguy hiểm gây chết người. Cảnh sát cũng đã thu giữ chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn để phục vụ quá trình điều tra.

Trong lời khai ban đầu với cơ quan điều tra, Dhillon khai rằng anh ta không hề biết mình đã gây tai nạn cho cụ Fauja Singh. Chỉ đến khi xem tin tức trên truyền hình, anh ta mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Fauja Singh, ở tuổi 100 vào năm 2011, được cho là VĐV chạy marathon lớn tuổi nhất thế giới. Ảnh: EPA
Fauja Singh: VĐV marathon lớn tuổi nhất thế giới qua ảnh (EPA). Ảnh: Internet

Dhillon thừa nhận rằng mình đã hoảng loạn và bỏ chạy khỏi hiện trường thay vì dừng lại để hỗ trợ nạn nhân. Sau đó, do cảm thấy day dứt và áy náy, anh ta đã trở về nhà và bị bắt giữ tại làng Dasupur.

Dhillon khai với cảnh sát rằng cụ Singh đã băng qua đường cao tốc và do xe chạy quá nhanh nên anh ta không thể phanh kịp. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, Dhillon đang trên đường từ Bhogpur về nhà, một quãng đường khoảng 16 km đi qua làng Beas Pind.

Theo biên bản của cảnh sát, chiếc xe đã chạy quá tốc độ cho phép. Cơ quan chức năng nhận định rằng có thể cụ Singh đã có cơ hội sống sót nếu tài xế dừng lại và đưa cụ đến bệnh viện kịp thời thay vì bỏ trốn. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ việc.

Được biết, Dhillon đã sang Canada bằng visa du lịch từ 8 năm trước. Sau đó, anh ta ở lại và được cấp giấy phép lao động, có hiệu lực đến năm 2027. Dhillon làm việc trong ngành xây dựng tại Canada, nơi hai chị gái của anh ta cũng đang sinh sống.

Do bị mất hộ chiếu, Dhillon đã trở về Ấn Độ vào ngày 23/6 bằng giấy thông hành khẩn cấp do cơ quan ngoại giao cấp. Đây là một hình thức nhập cảnh đặc biệt dành cho những trường hợp bị mất giấy tờ tùy thân khi ở nước ngoài. Chỉ chưa đầy ba tuần sau khi trở về quê hương, anh ta đã vướng vào vòng lao lý vì gây ra cái chết của một biểu tượng thể thao lớn của Ấn Độ.

Fauja Singh (trái) và nghi phạm Amritpal Singh Dhillon (phải).
Fauja Singh: Hình ảnh cùng nghi phạm Amritpal Singh Dhillon. Ảnh: Internet

Harbinder, con trai của cụ Fauja Singh, bày tỏ sự đau buồn và cho rằng tài xế nên dừng lại để giúp đỡ cha mình. “Chúng tôi sẽ không khiếu nại nếu cha tôi còn sống. Nhưng lẽ ra anh ta phải dừng lại”, anh nói.

Tang lễ của cụ Fauja Singh dự kiến sẽ được tổ chức tại quê nhà ở Punjab theo nghi thức của đạo Sikh. Gia đình cho biết buổi lễ sẽ được tổ chức một cách giản dị và ấm cúng, đúng như tính cách của cụ ông. Sự ra đi của cụ Fauja Singh là một mất mát lớn đối với nền thể thao Ấn Độ và cộng đồng quốc tế.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *