Nguyễn Khánh Ly, cô gái sinh năm 2003 đến từ Vĩnh Linh, Quảng Trị, hiện là một trong những vận động viên điền kinh triển vọng của Đà Nẵng. Khánh Ly đã chia sẻ về hành trình đầy nghị lực của mình trong buổi trò chuyện với VnExpress vào sáng 17/7 tại Đà Nẵng.
Để có được những thành công trên đường chạy, ít ai biết rằng Khánh Ly đã trải qua một tuổi thơ nhiều khó khăn, cùng với khát vọng vươn lên, niềm đam mê cháy bỏng và ý chí kiên cường.
Khánh Ly sinh ra trong một gia đình có ba chị em ở vùng đất Quảng Trị đầy nắng và gió. Thuở nhỏ, cả ba chị em đều yêu thích môn bóng chuyền, nhưng chỉ chơi một cách tự phát. Bước ngoặt đến khi Khánh Ly chuyển sang điền kinh vào năm lớp 7. “Ban đầu, tôi chỉ tham gia các giải ở trường, sau đó là Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. May mắn là tôi đã được các huấn luyện viên điền kinh Đà Nẵng để ý,” Khánh Ly nhớ lại.
Ở tuổi 13, khi nhận được lời mời vào Đà Nẵng tập luyện và học tập, Khánh Ly không khỏi băn khoăn. Gia đình vừa ủng hộ, vừa lo lắng. Bản thân cô cũng chưa hình dung rõ ràng về tương lai. “Nhưng sau đó, tôi nghĩ rằng nếu vào Đà Nẵng, tôi sẽ được lo ăn học đầy đủ, nên tôi quyết định đi,” cô kể.
Tuy nhiên, cuộc sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ không hề dễ dàng. “Thời gian đầu, tôi nhớ nhà da diết, đêm nào cũng khóc và luôn muốn bỏ về. Tình trạng này kéo dài suốt vài năm,” Khánh Ly tâm sự. “Nhưng nhờ sự động viên của thầy cô, sự giúp đỡ của bạn bè, tôi dần làm quen với môi trường mới và yêu thích điền kinh hơn.”
Nếu như ở Quảng Trị, Khánh Ly chỉ quen với các cự ly ngắn 100m và 200m, thì khi vào Đà Nẵng, cô được chuyển sang các cự ly trung bình 800m và 1.500m. Vừa học, vừa tập luyện tại sân vận động Chi Lăng, Khánh Ly đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong các giải điền kinh trẻ của Đà Nẵng.
Hiện tại, sau nhiều năm thi đấu ở các giải phong trào, Khánh Ly đang tập trung vào các nội dung 800m, 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và tiếp sức để chuẩn bị cho giải vô địch điền kinh quốc gia 2025. “Tôi tạm gác lại các giải phong trào để dồn sức cho mục tiêu quan trọng này. Tôi hy vọng sẽ đạt được thành tích tốt hơn,” cô gái 22 tuổi chia sẻ.
Khánh Ly luôn biết ơn sự ủng hộ của gia đình, sự giúp đỡ của thầy cô và đồng đội. Đó là nguồn động lực lớn giúp cô vượt qua mọi khó khăn trên đường chạy. Cô cũng rất hào hứng khi được khám phá những vùng đất mới qua các giải đấu. “Tuy vậy, nỗi nhớ nhà vẫn luôn thường trực. Tôi luôn có cảm giác mâu thuẫn, vừa muốn về nhà, vừa sợ phải rời xa gia đình,” Khánh Ly tâm sự.
Admin
Nguồn: VnExpress