‘Nghệ sĩ’ robot vẽ Vua Charles III

Bức chân dung độc đáo mang tên “Algorithm King” (Vua thuật toán) của Vua Charles III, được tạo ra bởi robot hình người Ai-Da, đã thu hút sự chú ý đặc biệt tại Hội nghị thượng đỉnh “AI vì Lợi ích chung” diễn ra ở Geneva từ ngày 8 đến 11 tháng 7 vừa qua. Sự kiện này không chỉ là một cuộc triển lãm nghệ thuật, mà còn là một diễn đàn để thảo luận về vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong xã hội.

Ai-Da, được mệnh danh là “nghệ sĩ robot siêu thực” đầu tiên trên thế giới, là một sáng tạo của nhà phát minh người Anh Aidan Meller vào năm 2019. Được chế tạo bởi công ty Engineered Arts và lập trình bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford và Birmingham, Ai-Da được đặt theo tên của nhà toán học nổi tiếng thế kỷ 19, Ada Lovelace. Robot này có khả năng vẽ tranh sơn dầu bằng cánh tay máy và giao tiếp thông qua các mô hình ngôn ngữ tiên tiến.

Robot Ai-Da tại sự kiện. Ảnh: Ai-Da Robot Project
Robot Ai-Da trình diễn tại sự kiện: Góc nhìn công nghệ. Ảnh: Internet

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Ai-Da nhấn mạnh rằng việc tạo ra bức chân dung Vua Charles III không chỉ là một hành động sáng tạo đơn thuần, mà còn là một tuyên ngôn về tầm quan trọng ngày càng tăng của AI trong xã hội hiện đại, đồng thời phản ánh cách AI đang định hình bối cảnh văn hóa đương đại.

Quá trình tạo ra bức tranh là sự kết hợp độc đáo giữa độ chính xác của robot và khả năng diễn giải của thuật toán. Ai-Da sử dụng camera gắn trong mắt để quan sát và thu thập dữ liệu hình ảnh, sau đó xử lý thông tin này thông qua các mô hình AI để lựa chọn hình khối và tông màu phù hợp. Cánh tay robot sau đó chuyển đổi những quyết định này thành các nét vẽ trên полотно.

Do Vua Charles III không thể trực tiếp làm mẫu, Ai-Da đã được cung cấp nhiều hình ảnh của ông để tham khảo. Theo Aidan Meller, robot đã tạo ra nhiều bản phác thảo sơ bộ và chọn ra một bản tiêu biểu nhất để tập trung hoàn thiện. Ai-Da sử dụng AI để xác định kết cấu bề mặt và mức độ trừu tượng cần thiết, trước khi thêm các chi tiết và nét cọ cuối cùng lên bản phóng to của bức tranh gốc.

Bức chân dung Vua Charles III - Algorithm King (Vua Thuật Toán). Ảnh: Ai-Da Robot Project
“Algorithm King”: Chân dung Vua Charles III do robot Ai-Da vẽ. Ảnh: Internet

Sự xuất hiện của Ai-Da và tác phẩm của nó đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các nhà ngoại giao và chuyên gia trong ngành. Ông Simon Manley, Đại sứ và Đại diện Thường trực của Phái đoàn Vương quốc Anh tại WTO, Liên Hợp Quốc và các Tổ chức Quốc tế khác ở Geneva, nhận xét rằng Ai-Da không chỉ là một kỳ quan công nghệ, mà còn là nguồn cảm hứng cho các cuộc đối thoại văn hóa. Ông cũng bày tỏ niềm tự hào khi giới thiệu những thành quả đổi mới sáng tạo của Vương quốc Anh và coi đây là cơ hội để suy ngẫm về cách công nghệ định hình nghệ thuật, đạo đức và bản sắc.

Trước đó, Ai-Da đã tạo dựng được danh tiếng trong giới nghệ thuật quốc tế, với các tác phẩm được trưng bày tại nhiều bảo tàng và phòng trưng bày nổi tiếng trên thế giới, bao gồm Tate Modern, V&A, Somerset House, Bảo tàng Thiết kế Anh, Kim tự tháp Ai Cập và triển lãm Venice Biennale. Năm 2024, một tác phẩm của Ai-Da đã được bán với giá một triệu đô la tại Sotheby’s.

Aidan Meller nhận xét rằng, xuyên suốt lịch sử, các nghệ sĩ vĩ đại luôn trăn trở về thời đại của mình, vừa tôn vinh vừa đặt câu hỏi về những biến đổi của xã hội. Với vai trò là một sản phẩm của công nghệ, Ai-Da là nghệ sĩ phù hợp nhất để tiếp tục thảo luận về sự phát triển của lĩnh vực này và di sản mà nó để lại cho thế giới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *