Anh có muốn cùng em xây tổ ấm?

Thời tiết năm nay thật khó đoán, miền Bắc bỗng trở lạnh giữa trưa hè, miền Trung chìm trong lũ lụt, còn Sài Gòn thì hứng chịu những cơn mưa lớn bất chợt. Mỗi khi tan làm về gặp mưa, tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến việc có người đang chờ đợi tôi đến đón, tôi lại thấy mưa không còn là trở ngại nữa. Chắc hẳn khi đọc đến đây, anh đã đoán ra tôi đang ngồi viết những dòng tâm sự này vào tháng nào rồi, phải không?

Trong cuộc sống, ai cũng có những nỗi buồn riêng, những điều không vui trong quá khứ hoặc hiện tại. Việc hợp tan vốn là điều khó tránh khỏi và chúng ta không thể lý giải một cách chính xác. Gặp gỡ nhau là duyên, nhưng để đi cùng nhau trên một chặng đường dài cần có cả duyên nợ, sự đồng cảm, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau.

Hiện tại, tôi là mẹ của một bé trai, hai mẹ con đang sống ở Sài Gòn. Cuộc sống của chúng tôi trôi qua khá êm đềm. Buổi sáng, tôi đưa con đến trường rồi đi làm (con trai hay nói đùa “một người đi học, một người đi làm” đúng không mẹ?). Chiều đến, tôi tan làm và đón con về nhà. Con trai năm nay đã vào lớp một, nên buổi tối của hai mẹ con đôi khi cũng khá căng thẳng khi con học chữ. Có lẽ “cuộc chiến” mẹ con sắp tới sẽ còn kéo dài, nên nếu có anh làm trọng tài thì tốt quá.

Tôi có chiều cao khiêm tốn, chỉ 1m55, nhưng ngoại hình cân đối và dễ nhìn, anh cứ yên tâm nhé. Tôi có một công việc ổn định để lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Tôi là người hướng nội, mẫu người của gia đình. Tôi không giỏi bắt chuyện khi mới quen, nên có thể anh sẽ thấy tôi khá ít nói. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng tôi không muốn trò chuyện với anh nhé, khi quen thân rồi tôi cũng nói nhiều lắm đấy. Tôi đã trải qua 36 mùa xuân, đủ để hiểu được giá trị của cuộc sống là như thế nào. Tôi trân trọng hiện tại và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, nỗ lực để một ngày không xa hai mẹ con có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Tôi không quá giỏi nấu nướng, nhưng cũng đủ để chuẩn bị cho anh và con những bữa ăn ngon. Anh yên tâm sẽ không phải ăn cơm ngoài thường xuyên đâu.

Tôi không mong cầu anh hoàn hảo, vì làm gì có ai hoàn hảo, đúng không anh? Tôi và anh sẽ là những mảnh ghép để bù trừ khuyết điểm cho nhau. Tôi chỉ cần anh có một công việc ổn định, tính cách điềm tĩnh, trưởng thành, biết chăm lo và yêu thương gia đình. Anh có thể còn độc thân hoặc là bố đơn thân cũng được. Tôi không vội tìm kiếm một mối quan hệ tạm bợ, tôi tìm một người có thể cùng tôi đi tiếp chặng đường dài phía trước. Nếu anh cũng như tôi, cần một người để lắng nghe, chia sẻ, tâm sự, hãy gửi email cho tôi nhé, biết đâu chúng ta lại tìm được mảnh ghép của đời mình.

(Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *