Đoạn video kiss-cam ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa CEO của Astronomer, Andy Byron, và một đồng nghiệp đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, nhanh hơn cả tốc độ phóng tàu vũ trụ.
Sự việc trở nên ồn ào hơn khi cả hai người đều đã có gia đình riêng. Nhiều người cho rằng đây là một vụ ngoại tình đáng tiếc. Câu hỏi đặt ra là, tại sao một người có địa vị và trí tuệ như vậy lại hành động thiếu thận trọng ở nơi công cộng? Tại sao họ không giải quyết các vấn đề hôn nhân trước khi tiến tới mối quan hệ mới?
Có lẽ nguyên nhân đến từ cái tôi, sự sợ hãi, hoặc đơn giản là thiếu một cuộc trò chuyện thẳng thắn. Dù công nghệ và các ứng dụng tâm lý có phát triển đến đâu, con người vẫn luôn gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề ngoại tình.

Có một thực tế là não bộ của đàn ông thường phản ứng mạnh mẽ hơn khi nghĩ về tình dục. Ham muốn không xuất phát từ lý trí hay sự cô đơn, mà từ bản năng sâu thẳm. Trong tiềm thức mỗi người đàn ông luôn tồn tại một “con cá sấu” ẩn mình, sẵn sàng trỗi dậy khi ham muốn trỗi dậy. Dù văn minh đến đâu, đàn ông vẫn khó tránh khỏi sự cám dỗ của những điều mới lạ, sự gần gũi và những ánh mắt khơi gợi.
Ngoại tình không phải là chuyện mới mẻ. Leonard Cohen từng viết: “Ai cũng biết là em luôn chung thủy, trừ một hai đêm nào đó”. Ngoại tình là một phần bản chất con người, không phân biệt giới tính, nhưng có lẽ bắt nguồn từ nam giới nhiều hơn do yếu tố bản năng.
Ở Việt Nam, cơ chế văn hóa giữ gìn gia đình rất mạnh mẽ, thể hiện qua hành động đánh ghen. Trong khi đó, ở phương Tây, các dịch vụ “mờ ám” như massage hay quán cà phê khuya không phổ biến bằng.
Tuy nhiên, đàn ông Việt cũng có những nỗi sợ giúp họ “giữ mình”, đó là nỗi sợ bị đánh ghen. Đánh ghen đã trở thành một “nghệ thuật dân gian” hiện đại, được dàn dựng công phu với nhiều cấp độ và hình thức khác nhau.
Nếu Andy Byron sống ở Việt Nam, có lẽ vợ anh đã không im lặng xóa tên anh khỏi mạng xã hội. Thay vào đó, cô ấy có thể đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý kèm theo hình ảnh đôi dép lạ trước cửa, sau đó tập hợp bạn bè để “tấn công” tình địch một cách bất ngờ, livestream trên nhiều nền tảng. Thông tin cá nhân của “tiểu tam” sẽ nhanh chóng bị lan truyền trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, sau những cuộc đánh ghen ầm ĩ, người vợ có thể mất thêm danh dự và thậm chí cả tự do khi bị cáo buộc hành hung hoặc xâm phạm quyền riêng tư.
Thật đáng thương cho những người phụ nữ ấy. Họ đã chịu nhiều mất mát, lại tự nhân đôi nỗi đau. Ngoại tình có thể xuất phát từ bản năng, nhưng cũng có thể là hệ quả của một cuộc hôn nhân rạn vỡ. Mỗi nguyên nhân đều có cách giải quyết riêng, dù không hoàn toàn tốt đẹp hơn, nhưng có thể giảm thiểu thiệt hại.
Một người bạn của tôi đã thẳng thắn chia sẻ với vợ về những “cám dỗ” của mình. May mắn thay, cô ấy thấu hiểu và cả hai cùng nhau xây dựng “hàng rào” bảo vệ hạnh phúc gia đình. Ham muốn không phải là cái cớ, mà là một lời nhắc nhở về việc cần phải chăm sóc và nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ. Người đàn ông cần học cách ngồi xuống và trò chuyện thật lòng với vợ mình. Người bạn của tôi đã tìm đến tôn giáo và những hoạt động tích cực để “lập trình lại” bộ não của mình, tránh xa những cám dỗ.
Tiếc rằng, nhiều người lại chọn cách trốn chạy khi đối mặt với vấn đề.
Lời khuyên dành cho những người phụ nữ đang đau khổ là, nếu người đàn ông đã muốn rời đi, đừng cố níu kéo bằng những cuộc đánh ghen vô ích.
Ở các nước phát triển, ngoại tình thường được giải quyết bằng pháp luật. Thay vì những video đánh ghen ồn ào trên mạng xã hội, hãy để những người phụ nữ được tự chủ và điềm tĩnh giải quyết vấn đề tại tòa án.
Admin
Nguồn: VnExpress