Trần Ngọc Vân Anh, nữ sinh lớp 12E trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, đã vỡ òa trong niềm vui khi nhận được thông báo trúng tuyển học bổng Chính phủ Trung Quốc vào Đại học Bắc Kinh và học bổng của Đại học Thanh Hoa vào ngày 15/7 vừa qua.
Vân Anh chia sẻ: “Mẹ em đã nhảy lên ăn mừng và khoe với tất cả người thân. Em cũng rất háo hức cho hành trình bốn năm sắp tới”.
Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh là hai trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, lần lượt xếp thứ 12 và 13 trên thế giới theo bảng xếp hạng THE 2025. Bên cạnh đó, Vân Anh cũng đã xuất sắc giành được học bổng của Đại học Trùng Khánh, một trong những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc.
Nữ sinh cho biết em đã lựa chọn ngành Quảng cáo tại Đại học Bắc Kinh vì được cấp học bổng toàn phần và đặc biệt yêu thích vẻ đẹp cổ kính của ngôi trường này.
Vân Anh kể lại rằng em bắt đầu yêu thích tiếng Trung từ những bài hát và bộ phim khi còn là học sinh lớp 8 tại trường THCS Nghĩa Tân. Dần dần, em có thể hiểu được một số câu đơn giản và nhận ra rằng mình có thể học một ngôn ngữ mới thông qua cách này.
Với mong muốn có thể xem phim và nghe nhạc tiếng Trung mà không cần phụ đề, Vân Anh đã tham gia một khóa học tại trung tâm trong ba tháng, sau đó tự học thêm ở nhà. Nữ sinh nhận thấy ngữ pháp tiếng Trung có nhiều điểm tương đồng với tiếng Việt, nhưng chữ viết lại khó hơn do có nhiều nét.
Vân Anh chia sẻ: “Em phải luyện viết thường xuyên và học qua bộ thủ, phân tích lý do tại sao các bộ thủ này lại ghép thành một chữ có ý nghĩa nhất định”.
Vì học tiếng Trung với mục đích giải trí, Vân Anh luôn cảm thấy vui vẻ và hào hứng. Em đã chuyển đổi các ứng dụng trên điện thoại sang tiếng Trung, nghe podcast và xem các chương trình truyền hình, tin tức bằng tiếng Trung để trau dồi khả năng ngôn ngữ của mình.
Ban đầu, gia đình định hướng Vân Anh thi vào lớp chuyên Anh khi lên cấp 3. Tuy nhiên, sau một thời gian ôn luyện, em nhận thấy khả năng đỗ không cao nên đã chuyển sang tiếng Trung.
“Em chỉ có một năm để tập trung cho ngôn ngữ này nên rất đắn đo. Cuối cùng, em quyết định thử sức”, Vân Anh nhớ lại. Cuối năm lớp 8, Vân Anh bắt đầu học thêm tiếng Trung. Đến năm lớp 9, ngoài ba môn học chính, em dành thêm 2-3 tiếng mỗi tối để luyện đề tiếng Trung, xem phim và đọc sách để học thêm các cấu trúc mới. Năm 2022, Vân Anh đã trúng tuyển vào lớp 10 chuyên tiếng Trung với số điểm 34,31/40.

Vân Anh từng ấp ủ ý định du học từ năm lớp 10, nhưng vẫn chưa thực sự chắc chắn. Đến năm lớp 11, được truyền cảm hứng từ những anh chị khóa trên đã trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, nữ sinh mới bắt đầu lên kế hoạch thực hiện mục tiêu này.
Vân Anh chia sẻ, em đã dành cả năm lớp 11 để tập trung học tiếng Trung, thi các chứng chỉ và tham gia nhiều cuộc thi để làm nổi bật hồ sơ cá nhân. Nữ sinh luôn duy trì điểm trung bình học tập từ 9,5 trở lên, đạt chứng chỉ IELTS 7.5, chứng chỉ Hán ngữ quốc tế (HSK) 250/300 điểm, giành giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Trung, huy chương vàng kỳ thi chọn học sinh giỏi vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ và giải nhì cuộc thi Olympic tiếng Trung do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
Theo Vân Anh, khi nộp hồ sơ vào các trường đại học ở Trung Quốc, ngoài thành tích học tập và giải thưởng, ứng viên cần có một kế hoạch học tập rõ ràng, giới thiệu bản thân một cách ấn tượng, giải thích lý do lựa chọn ngành học, trường học và trình bày những dự định trong bốn năm đại học.
Trong bản kế hoạch gửi đến Đại học Bắc Kinh, Vân Anh đã kể về mối duyên của em với tiếng Trung, điều đã mở ra cơ hội cho em vào trường chuyên và tham gia nhiều cuộc thi. Em chọn ngành Quảng cáo vì cảm thấy hứng thú với các hoạt động truyền thông khi tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa ở trường. Nữ sinh cũng trình bày cụ thể kế hoạch học tập, thời gian tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng sinh viên trong trường để giao lưu và kết bạn.
Ba tháng sau khi nộp hồ sơ, Vân Anh nhận được thông báo vào vòng phỏng vấn với 5 giám khảo. Nhà trường không cho phép tiết lộ nội dung phỏng vấn. Theo Vân Anh, các giám khảo chủ yếu hỏi về thông tin cá nhân để kiểm tra khả năng nói tiếng Trung và hiểu rõ hơn về ứng viên. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở nhà, nữ sinh đã tự tin trình bày một cách trôi chảy.
Trong khi đó, vòng phỏng vấn của Đại học Thanh Hoa lại khiến Vân Anh khá bất ngờ. Em cho biết mình ứng tuyển vào ngành Kinh tế, nhưng không nghĩ sẽ bị hỏi quá sâu về chuyên ngành. Vân Anh cảm thấy bối rối trước những câu hỏi về khái niệm xác suất, ứng dụng của chúng trong đời sống và các kiến thức Toán, Lý.
“Em đã mất một khoảng thời gian để suy nghĩ câu trả lời và cố gắng giải thích các thuật ngữ theo những gì mình hiểu”, nữ sinh kể lại.
Cô Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12E, đồng thời là người phụ trách đội tuyển học sinh giỏi tiếng Trung của trường, cho biết cô đã đồng hành cùng Vân Anh từ năm lớp 10. Cô Hà đánh giá Vân Anh là một học sinh có nền tảng kiến thức tốt, khi em là thủ khoa đầu vào của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Trong quá trình học tập, kết quả của Vân Anh luôn nằm trong top đầu của lớp.
Cô Hà nhận xét: “Vân Anh là một học sinh giỏi, có khả năng tự học tốt, nhưng em luôn khiêm tốn, giản dị và chu đáo. Tôi luôn tin tưởng khi giao nhiệm vụ cho em”.
Từ kinh nghiệm của bản thân, Vân Anh cho rằng để chinh phục các trường đại học hàng đầu, ứng viên cần duy trì thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và đạt được giải thưởng trong các cuộc thi. Ngoài tiếng Trung, học sinh nên học thêm một ngoại ngữ khác để tạo ấn tượng với ban tuyển sinh.
Vào cuối tháng 8, Vân Anh sẽ lên đường sang Trung Quốc để bắt đầu hành trình du học của mình. Hiện tại, em đang trau dồi thêm kỹ năng nói thông qua các ứng dụng AI, xem trước chương trình học và đọc các tài liệu liên quan đến chuyên ngành đã chọn.
Admin
Nguồn: VnExpress