Ngày 18/7, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án đối với 35 thanh niên liên quan đến vụ ẩu đả nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng. Vụ án đã khép lại sau hai ngày xét xử căng thẳng.
Trong số các bị cáo, 13 người bị kết tội Giết người. Nguyễn Hoàng Thịnh (19 tuổi) phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Trần Lâm Tuấn Huy (22 tuổi, trú tại Cầu Giấy) lĩnh án chung thân. Trần Văn Tuấn (21 tuổi) bị tuyên phạt 17 năm tù. Đoàn Đức Linh (16 tuổi) và Hà Hồng Minh (18 tuổi) cùng chịu mức án 8 năm 6 tháng. Các đồng phạm còn lại nhận mức án từ 8 đến 13 năm tù giam.
22 bị cáo khác bị kết tội Gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Duy Trung Kiên (20 tuổi, trú tại Sóc Sơn) nhận mức án cao nhất là 5 năm tù. Sáu người trong nhóm này được hưởng án treo. Đáng chú ý, hầu hết các bị cáo đều còn rất trẻ, ở độ tuổi từ 16 đến 22 khi gây án.
Theo cáo trạng, sự việc bắt nguồn từ tối ngày 11/6/2024. Khoảng 19h30, Thịnh, Huy và 12 người khác tụ tập tại một quán ăn ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (cũ) để mừng sinh nhật Minh. Sau đó, cả nhóm kéo nhau đến tòa nhà Artermis, cách đó khoảng 6 km, để chụp ảnh và ăn bánh sinh nhật.
Đến khoảng 22h15, nhóm của Thịnh thấy nhóm của Nguyễn Khánh Toàn đi xe máy không biển số ngang qua. Cho rằng đây là cơ hội để gây sự, nhóm Thịnh lao tới chửi bới, khiêu khích đánh nhau, thậm chí túm áo một người trong nhóm đối phương lôi xuống xe hành hung.
Nhóm của Toàn không chịu thua, dừng xe, nhặt mía, gỗ và gạch ven đường để phản công. Hai bên lao vào ẩu đả, đuổi nhau đến ngã tư Lê Trọng Tấn – Trường Chinh. Tại đây, nhóm của Toàn được tăng viện thêm 10 người đi trên 5 xe máy. Thấy đối phương bỏ chạy và một số người bị thương, nhóm của Toàn liền giải tán. Trong khi đó, nhóm của Thịnh đưa nhau đi băng bó vết thương hoặc nhập viện cấp cứu.
Tuy nhiên, mâu thuẫn không dừng lại ở đó. VKS xác định, sự việc tiếp tục leo thang khi nhóm của Minh, Hiếu, Thịnh quyết định “hội quân” để trả thù. Họ kêu gọi thêm người, hẹn nhau tập trung tại khu vực hồ Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, chuẩn bị hung khí để trả đũa.
Kiên cũng tích cực kêu gọi thêm người và chuẩn bị hung khí từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội, hẹn gặp nhau ở khu vực ngã tư Lê Trọng Tấn – Trường Chinh. Minh và Hiếu kể lại sự việc cho nhóm của Đoàn Đức Linh, và được Linh đồng ý hỗ trợ tại hồ Vĩnh Hoàng.
Thịnh và Huy, sau khi bị đánh, đã về nhà Thịnh và kêu gọi thêm thành viên từ nhóm kín “Trẻ giải phóng” trên Facebook, hẹn nhau tập trung tại hồ Vĩnh Hoàng.
Đến khoảng 1h ngày 12/6/2024, khoảng 30 thanh niên đã tập trung tại khu vực hồ Vĩnh Hoàng, hình thành nhóm “Trẻ giải phóng”. Tại đây, họ trang bị hung khí là các tuýp sắt dài 2,2 mét gắn dao bầu dài 20cm và vỏ chai bia để đi trả thù.
Theo VKS, nhóm “Trẻ giải phóng” di chuyển trên các tuyến đường từ hồ Vĩnh Hoàng, lạng lách, đánh võng, truy lùng nhóm đối thủ nhưng không thành.

Trong khi đó, “lực lượng cứu viện” từ Vĩnh Phúc do Thành Nam (17 tuổi) cầm đầu, mang theo 4 dao nhọn và nhiều vỏ chai thủy tinh, cũng tiến vào nội thành để đánh nhau. Tuy nhiên, do nhầm lẫn, Nam lại tưởng nhóm “Trẻ giải phóng” là đối thủ nên truy đuổi.
Nam chở theo hai người áp sát xe của Thịnh và Huy. Huy dùng dao phóng lợn đâm trả. Thịnh cũng đạp vào xe của Nam khiến Nam mất lái, đâm vào dải phân cách, khiến cả Nam và hai người ngồi sau (15-16 tuổi) tử vong.
Sau khi gây án, nhóm “Trẻ giải phóng” quay về khu vực hồ Vĩnh Hoàng cất giấu hung khí rồi giải tán.
Một số đồng phạm của Thịnh, sau khi được sơ cứu, không biết về cuộc “hội quân” ở hồ Vĩnh Hoàng. Do vẫn còn bực tức, họ rủ nhau đi tìm đối thủ nhưng không gặp. Nhóm này bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng, một số được hưởng án treo.
Đáng chú ý, 8 thiếu niên 15 tuổi tham gia ẩu đả không bị truy tố trong vụ án, nhưng đã bị xử phạt hành chính vì gây rối trật tự công cộng. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực thanh thiếu niên hiện nay.
Admin
Nguồn: VnExpress