‘Superman’: Giải mã những chi tiết ẩn thú vị

Trong thế giới điện ảnh, “easter egg” là những chi tiết ẩn thú vị mà nhà làm phim khéo léo cài cắm vào tác phẩm của mình. Đó có thể là một câu nói đùa, một hình ảnh gợi nhắc đến bộ phim khác, hoặc thậm chí là một gợi ý về phần tiếp theo. Bộ phim “Superman” mới đây cũng không ngoại lệ, khi chứa đựng vô số easter egg dành cho những khán giả tinh mắt và am hiểu về Vũ trụ Điện ảnh DC (DCU).

Một trong những chi tiết thú vị là sự xuất hiện của thành phố Gotham. Trong cảnh Metropolis hỗn loạn do cuộc chiến giữa Superman và Lex Luthor, khán giả có thể thoáng thấy biển báo đường cao tốc dẫn đến Gotham. Điều này khẳng định sự tồn tại của thành phố này trong DCU và mở ra khả năng về những cuộc gặp gỡ giữa các siêu anh hùng trong tương lai.

Sau khi biết được sự thật về nguồn gốc Krypton, Superman trở về căn hộ của Lois Lane. Lúc này, nhóm Justice Gang (gồm Green Lantern, Mr. Terrific và Hawkgirl) đang chiến đấu với một con quái vật kaiju đến từ chiều không gian thứ năm. Chi tiết này gợi nhớ đến Mr. Mxyzptll, một nhân vật tinh nghịch thường gây rắc rối cho Superman, và cả Bat-Mite, nhân vật từng xuất hiện trong series “Peacemaker”.

Một chi tiết khác liên quan đến Justice Society of America (JSA), nhóm siêu anh hùng đầu tiên của DCU trong truyện tranh. Tại Sảnh Công lý đang xây dựng, khán giả có thể thấy tranh điêu khắc chân dung của các thành viên kỳ cựu như Hawkman, Doctor Fate, Jay Garrick (Flash đời đầu) và Alan Scott (Green Lantern đời đầu). Sự tồn tại của JSA trong dòng thời gian DCU mở ra khả năng phát triển những tuyến truyện song song với Justice League, làm phong phú thêm thế giới siêu anh hùng.

Người Thép và thực thể năm chiều trong phim Superman. Ảnh: DC Studios
‘Superman’: Người Sắt đối đầu thực thể không gian đa chiều. Ảnh: Internet

Nhà tù Belle Reeve, nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, cũng được nhắc đến khi Lex Luthor phải thụ án tại đây. Belle Reeve vốn nổi tiếng là nơi tuyển chọn các ác nhân cho Lực lượng Đặc nhiệm X, hay còn gọi là “Biệt đội cảm tử”. Việc Belle Reeve xuất hiện trong “Superman” gợi ý về sự tái xuất của những nhân vật liên quan đến nhóm đặc nhiệm này.

Một trong những easter egg được chú ý nhất là sự xuất hiện của Kara Zor-El (Supergirl), em họ của Superman. Cô xuất hiện ở Pháo đài băng giá, nơi Superman đang hồi phục. Chi tiết này không chỉ giới thiệu Supergirl mà còn hé lộ chú chó Krypto thực chất là thú cưng của cô. Đây là tiền đề cho sự phát triển của Supergirl trong DCU, trước khi bộ phim riêng về nhân vật này ra mắt vào năm 2026.

Một số nhân vật trong Hội Công lý Mỹ (Justice Society of America). Ảnh: DC/ScreenRant
Justice Society of America: Những nhân vật chủ chốt trong truyện tranh DC. Ảnh: Internet

Maxwell Lord, một nhân vật khách mời, cũng đóng vai trò quan trọng trong tương lai của DCU. Trong truyện tranh, ông là một doanh nhân giàu có, sau này trở thành phản diện khi lạm dụng quyền lực. Trong phim, Maxwell Lord xuất hiện thoáng qua trong một cuộc phỏng vấn liên quan đến Lex Luthor. Ông được giới thiệu là nhà tài trợ duy nhất cho Justice Gang và Sảnh Công lý, cho thấy tầm ảnh hưởng của ông trong thế giới siêu anh hùng.

Cảnh nhà tù Belle Reeve trong phim Superman. Ảnh: DC Studios
Khám phá nhà tù Belle Reeve bí ẩn trong ‘Superman’. Ảnh: Internet

Peacemaker, do John Cena thủ vai, cũng tái xuất sau series riêng của mình. Anh xuất hiện trong một cuộc trò chuyện trên truyền hình với trang phục quen thuộc và bày tỏ sự nghi ngờ về Superman.

Trailer
Trailer ‘Superman’ gây sốt phòng vé Việt: Phim hành động 13+ không thể bỏ lỡ. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Bradley Cooper vào vai Jor-El, cha của Superman, trong một số cảnh quay ở Pháo đài băng giá. Angela Sarafyan đóng vai mẹ của Superman, và các robot phụ trợ được lồng tiếng bởi Alan Tudyk, Pom Klementieff và Michael Rooker.

Một chi tiết ẩn dụ thú vị khác là cảnh đội quân khỉ của Lex Luthor sử dụng mạng xã hội để công kích Superman. Theo GameRant, đây là một lời châm biếm về cuộc tranh luận giữa những người ủng hộ Vũ trụ Điện ảnh DC cũ (DCEU) và những người ủng hộ DCU mới do James Gunn và Peter Safran điều hành. Cảnh phim này phản ánh sự chia rẽ trong cộng đồng fan, một điều thường thấy khi các nhà làm phim thay đổi hướng tiếp cận đối với các biểu tượng văn hóa đại chúng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *