Triển lãm “Căn phòng giọt nước 1972-83” đang diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Kim Chang-yeol, Jeju, Hàn Quốc từ ngày 14 đến 20/7, giới thiệu những tác phẩm “giọt nước” đầu tiên của cố họa sĩ Kim Tschang-Yeul. Sự kiện trưng bày 10 bức tranh tiêu biểu được ông thực hiện trong giai đoạn 1972-1983.

Theo The JoongAng, nguồn cảm hứng về giọt nước đến với Kim Tschang-Yeul một cách tình cờ trong thời gian ông sống và làm việc tại một chuồng ngựa cũ ở ngoại ô Paris vì túng thiếu. Trong một lần không hài lòng với tác phẩm, ông đã hắt nước lên tranh với ý định rửa sạch lớp sơn. Sáng hôm sau, hình ảnh những giọt nước đọng lại trên bức tranh đã khiến ông vô cùng kinh ngạc. Chia sẻ với hãng thông tấn Yonhap, ông cho biết: “Nó giống như một bản giao hưởng. Tôi chụp ảnh chúng và bắt đầu suy nghĩ về cách thể hiện chúng trên vải.”

Trong những năm đầu sáng tác, các bức tranh của Kim Tschang-Yeul thường chỉ có một giọt nước duy nhất, sau đó số lượng giọt nước tăng dần. Theo Korea JoongAng Daily, khi được hỏi về lý do theo đuổi chủ đề giọt nước trong hơn 50 năm, họa sĩ đã đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau. Đôi khi ông trích dẫn lời dạy của Bồ Đề Đạt Ma, có lúc lại nói rằng những giọt nước ông vẽ là vô nghĩa. Ông cũng từng giải thích: “Hành động của tôi nằm ở việc hòa tan mọi thứ bên trong những giọt nước và đưa chúng trở về trạng thái hư không, giải tỏa mọi lo lắng, sợ hãi mà tôi đang có.”
Kim Tschang-Yeul sinh năm 1929 tại Maengsan, Hàn Quốc. Ông bộc lộ niềm đam mê hội họa từ nhỏ và theo học tại Học viện Mỹ thuật của Đại học Quốc gia Seoul vào năm 1948. Ban đầu, ông sáng tác các tác phẩm trừu tượng theo phong cách Art Informel, chịu ảnh hưởng từ những tổn thương do chiến tranh gây ra. Năm 1965, ông chuyển đến New York, Mỹ, để phát triển sự nghiệp hội họa. Bốn năm sau, Kim Tschang-Yeul đến Paris, Pháp, nơi ông tìm thấy họa tiết giọt nước, yếu tố định hình nên phong cách nghệ thuật đặc trưng của ông.
Trong sự nghiệp của mình, Kim Tschang-Yeul đã được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Huân chương Nghệ thuật và Văn chương Pháp (1996), Huân chương Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc (2012) và Huân chương Văn hóa Nghệ thuật lần thứ hai của Pháp (2017). Ông cũng tham gia nhiều triển lãm nhóm quốc tế tại Paris, Tokyo và New York. Ông qua đời vào năm 2021, hưởng thọ 92 tuổi, để lại một di sản nghệ thuật đồ sộ với những tác phẩm “giọt nước” độc đáo và đầy ý nghĩa.
Admin
Nguồn: VnExpress