Wilawan Emsawat, hay còn được biết đến với biệt danh “Cô Golf”, sinh năm 1990 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sak Lek, tỉnh Phichit, miền bắc Thái Lan. Cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác sau khi bỏ học giữa chừng và lên Bangkok tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tại thủ đô, Wilawan bắt đầu làm quen với giới tu hành. Bước ngoặt xảy ra vào năm 2013, khi cô nhận được tin nhắn qua ứng dụng Line từ Phrathep Watcharasitthimethi, trụ trì một ngôi chùa nổi tiếng ở Phichit.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình truyền hình Hone Krasae, Wilawan tiết lộ rằng mối quan hệ giữa cô và vị trụ trì nhanh chóng phát triển thành tình cảm yêu đương, mặc dù điều này là điều cấm kỵ đối với các nhà sư ở Thái Lan.
Từ năm 2013 đến 2015, Wilawan và trụ trì Phrathep bí mật qua lại. Cuộc sống của cô thay đổi chóng mặt, từ một người không có gì trong tay trở thành người sở hữu mọi thứ mơ ước. “Ông ấy chăm sóc tôi rất chu đáo. Bất cứ thứ gì tôi muốn, ông ấy đều đáp ứng. Có lần tôi nói muốn một chiếc Mercedes, ông ấy đã mua ngay cho tôi bằng tiền mặt 3 triệu baht,” cô kể lại.
Sau khi chia tay với sư Phrathep vào năm 2015, Wilawan bắt đầu qua lại với những người đàn ông khác, bao gồm cả các nhà sư, một học giả và một chính trị gia địa phương. Cô có ba người con với ba người đàn ông khác nhau: một DJ, một học giả và một nhà sư ở Phitsanulok.
“Tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi biết việc có quan hệ với các nhà sư là sai trái, nhưng tôi không muốn sống khổ sở nữa. Tôi muốn có đủ tiền để lo cho bản thân và các con,” cô tâm sự.
Những mối quan hệ phức tạp của Wilawan bị phanh phui sau khi Phra Thep Wachirapamok, trụ trì một ngôi chùa lớn ở Bangkok, bỏ trốn vì sợ bị lộ chuyện.
Khi sư Phra Thep muốn chấm dứt quan hệ, Wilawan tuyên bố mình mang thai và yêu cầu ông chu cấp tiền nuôi con. “Tiền sữa cho con là 7,68 triệu baht,” cô nhắn tin cho Phra Thep, kèm theo một số hình ảnh nhạy cảm.
Tuy nhiên, Phra Thep phát hiện ra thông tin Wilawan mang thai là giả và từ chối đưa tiền. Tức giận, Wilawan đã kể cho các nhà sư khác về mối quan hệ của mình với Phra Thep.
Wilawan được cho là đã ép Phra Kru Siriwiriyathada, một nhà sư khác mà cô có quan hệ tình cảm, nộp đơn tố cáo Phra Thep.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, cảnh sát Thái Lan đã mở cuộc điều tra Phra Thep. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến chùa, họ không tìm thấy nhà sư này vì ông đã trốn sang Lào.
Sau đó, cảnh sát khám xét nhà của Wilawan và thu giữ nhiều thiết bị điện tử và tài liệu. Họ phát hiện hơn 80.000 bức ảnh và 5.000 video “cảnh giường chiếu” của cô, một số trong đó đã được sử dụng để tống tiền hoặc đe dọa các nhà sư. Ngày 15/7, cảnh sát bắt giữ Wilawan, làm bùng nổ một trong những vụ bê bối tình ái và tiền bạc lớn nhất liên quan đến Phật giáo ở Thái Lan, gây chấn động dư luận.
Đến nay, cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng Wilawan có quan hệ tình cảm với 15 nhà sư, trong đó có các trụ trì hoặc phó trụ trì chùa ở nhiều tỉnh thành. 12 nhà sư đã bị tước chức và nhiều người khác đang bị điều tra.
Một nhà sư khai với cảnh sát rằng Wilawan đã tiếp cận ông với lý do nhờ giúp đỡ về các vật phẩm tôn giáo, sau đó dụ dỗ ông qua đêm tại nhà cô. Ông cũng thừa nhận đã cho Wilawan vay tiền mà không được trả lại.
Các nhà điều tra phát hiện Wilawan đã nhận được 385 triệu baht từ nhiều nhà sư trong những năm gần đây thông qua hai tài khoản ngân hàng cá nhân. Cô đã tiêu xài số tiền này vào các món hàng xa xỉ và cờ bạc trực tuyến, khiến tài khoản hiện tại chỉ còn lại chưa đến 8.000 baht.
Thiếu tướng Jaroonkiat Pangkaew cho biết cảnh sát sẽ kiểm tra từng video thu được từ điện thoại của Wilawan để tìm bằng chứng về hành vi sai trái của các nhà sư. “Bất kỳ ai vi phạm sẽ bị tước chức. Chúng tôi muốn duy trì lòng tin của công chúng vào Phật giáo,” ông nói.
Sau khi bê bối nổ ra, Wilawan bị truyền thông Thái Lan gọi là “cô gái đồ tăng”.
Thiếu tướng Prasong Chalermphan cho biết Wilawan đã thừa nhận mọi tội danh và giải thích rằng những mối quan hệ thân mật của cô với các nhà sư xuất phát từ tổn thương thời thơ ấu do bị cha bỏ rơi.
Wilawan hiện đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm tiếp tay cho hành vi biển thủ tài sản, lạm dụng chức vụ, đồng phạm rửa tiền và nhận tài sản trộm cắp. Ngoài ra, cô còn bị cáo buộc tống tiền, giam giữ bất hợp pháp và lừa đảo.
Một số người muốn bảo lãnh cho Wilawan, nhưng các điều tra viên phản đối vì lo ngại cô có thể hủy hoại bằng chứng và gây ảnh hưởng đến nhân chứng.
Một số nhà sư cũng bị buộc tội trong vụ bê bối. Một cựu trụ trì chùa đã chuyển tiền từ quỹ của chùa cho Wilawan và hiện đối mặt với tội danh biển thủ công quỹ và lạm dụng chức vụ. Ông thú nhận đã chuyển tiền tiết kiệm cá nhân cho Wilawan vì cô nói cần tiền để đầu tư vào một doanh nghiệp gốm sứ.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra những nhà sư khác liên quan đến cáo buộc lạm dụng quỹ chùa cho mục đích cá nhân.
Tại Thái Lan, nơi hơn 90% dân số theo đạo Phật, những vụ bê bối liên quan đến giới tu sĩ không phải là hiếm, nhưng quy mô của vụ việc lần này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.
“Các nhà sư phải tự hỏi tại sao họ xuất gia, để tu luyện hay để tìm kiếm địa vị và của cải thông qua chiếc áo cà sa,” một nhà bình luận nhận xét. Vụ bê bối đã phơi bày những góc khuất và sự giả dối trong giới tu hành, cho thấy những hệ quả của việc đi chệch khỏi con đường tu tập.
Admin
Nguồn: VnExpress