Anh có đủ bao dung để đến bên em không? (Tình yêu)

Giữa lòng Hà Nội, nơi những hàng sấu trên phố Phan Đình Phùng trĩu quả mỗi độ hè về, em muốn gửi đến anh những dòng tâm sự này. Em tự nhận mình bình thường như bao người phụ nữ Việt, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.

Công việc của em là một viên chức. Em sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Hiện tại, em 42 tuổi và là mẹ đơn thân của một cô con gái 18 tuổi. Cách đây năm năm, chồng em qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Em đang sống cùng con gái và gia đình, cùng anh chị em chăm sóc mẹ chồng. Em quan niệm, mẹ chồng cũng như mẹ ruột, nên mình thương đến cùng.

Nhiều người thắc mắc liệu em có cơ hội đi bước nữa khi vẫn ở với mẹ chồng. Nếu anh đồng cảm với em về điều này, em sẽ rất trân trọng.

Ngoài công việc, em thích nấu ăn và cắm hoa. Em luôn cố gắng sống tử tế và hết mình trong mọi việc.

Về người bạn đời tương lai, em mong anh lớn hơn em không quá mười tuổi, sống ở Hà Nội, có công việc và kinh tế ổn định, là người bao dung, có trình độ văn hóa và lối sống tương đồng với em. Nếu anh còn độc thân hoặc là bố đơn thân có một con thì càng tốt vì chúng ta sẽ dễ dàng đồng cảm với nhau hơn.

Em hy vọng anh chưa từng hoặc đã hoàn tất thủ tục ly hôn, vì em luôn tuân thủ pháp luật hôn nhân gia đình.

Hôm nay, em vừa hoàn thành món ô mai sấu. Em rất mong nhận được hồi âm của anh, để mùa đông này, chúng ta có thể cùng nhau nhâm nhi chén trà nóng và thưởng thức món ô mai do chính tay em làm.

Kính thư.

(Liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *