Trong cuộc phỏng vấn trên podcast ngày 17/7, Nick Kyrgios đã chia sẻ rằng Novak Djokovic đang trải qua những khó khăn về mặt tinh thần do việc phải xa gia đình liên tục để tham gia các giải đấu từ đầu năm. Kyrgios tiết lộ anh đã gặp Djokovic tại Indian Wells vào tháng Ba và nhận thấy đàn anh nhớ nhà hơn bao giờ hết.
Kyrgios kể lại: “Tôi hỏi anh ấy vì sao vẫn còn thi đấu, và Djokovic đáp rằng anh ấy cũng không biết nữa”. Theo Kyrgios, Djokovic mong muốn có nhiều thời gian hơn bên cạnh vợ con sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp quần vợt. Kyrgios nhận định: “Tôi nghĩ anh ấy sẽ không chơi thêm một năm nào nữa. Djokovic là một người chuyên nghiệp, nhưng nếu tôi có một gia đình như anh ấy, tôi cũng sẽ làm như vậy”.
Kyrgios cho rằng, tương tự như Andy Murray, Djokovic đang cảm thấy sự nghiệp của mình đã đi đến hồi kết và cần phải đưa ra một quyết định quan trọng. Tay vợt người Australia này cho biết anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Djokovic dù bản thân đang trong thời gian nghỉ thi đấu dài hạn. Kyrgios hy vọng sẽ kịp bình phục để tham gia giải Mỹ Mở rộng sắp tới.
Kyrgios nói thêm: “Nếu tôi là Djokovic, tôi sẽ giải nghệ và dành nhiều năm cho gia đình. Tôi sẽ không làm như Murray, tức là lao ngay vào công việc huấn luyện”.
Djokovic đã giành được mọi danh hiệu cao quý nhất của quần vợt và nắm giữ những kỷ lục quan trọng. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, anh gặp nhiều thách thức khi phong độ không ổn định và sự trỗi dậy của các tay vợt trẻ như Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đã tạo nên một thế lực mới. Djokovic đã thua hai đối thủ này ở hầu hết các giải Grand Slam trong hai năm qua. Mùa giải này, anh đã vào đến bán kết của ba giải đấu nhưng đều không thể tiến vào chung kết.

Những thành tích đáng chú ý nhất của Djokovic trong hai năm qua là tấm Huy chương vàng Olympic, giành được sau khi đánh bại Alcaraz tại Paris, và cột mốc 100 danh hiệu ATP Tour, đạt được sau khi đăng quang tại Geneva Mở rộng vào tháng Năm vừa qua.
Sau thất bại trước Sinner tại bán kết Roland Garros tháng trước, Djokovic đã chia sẻ rằng có thể đây là lần cuối cùng anh tham dự giải đấu này. Anh nói: “Tôi không biết nữa, rất có thể đây là lần cuối tôi đứng trên sân đấu này. Nếu điều đó là sự thật, thì tôi đã có một trận chia tay tuyệt vời, xét về bầu không khí và những gì tôi nhận được từ khán giả”.
Admin
Nguồn: VnExpress