Tôi năm nay 27 tuổi, cùng bạn trai yêu nhau đã 8 năm và đã làm lễ dạm ngõ, dự kiến 7 tháng nữa sẽ kết hôn. Bạn trai tôi là con trai trưởng, dưới anh còn một em gái đang học cấp 3 gần nhà. Anh rất bận rộn với công việc, thường xuyên phải đi công tác xa vào mùa cao điểm và làm việc cả cuối tuần. Anh đang có ý định tìm một công việc khác ổn định hơn vì công việc hiện tại áp lực mà thu nhập không cao, chỉ khoảng 10 triệu đồng. Trong khi đó, tôi làm ca đêm với thu nhập ổn định khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.
Ban đầu, chúng tôi dự định sau khi cưới sẽ ở riêng tại căn chung cư thuộc sở hữu của bạn trai, cách chỗ làm của tôi chỉ 3 km, thuận tiện cho anh đi công tác. Bố mẹ và em gái anh sẽ về quê (cách chung cư khoảng 7 km). Tuy nhiên, gần đây tôi được biết cả gia đình anh sẽ chuyển lên sống chung.
Bố chồng tương lai có vẻ rất quý tôi, nhưng mẹ chồng lại khá khắt khe. Bà có những yêu cầu tỉ mỉ trong sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như việc đổ rác ba lần sau mỗi lần nấu ăn, dọn bát và rửa bát. Bà cũng có thói quen dậy sớm vào ngày nghỉ và giặt quần áo bằng tay thay vì dùng máy giặt. Ngay cả bạn trai tôi cũng không thích ở nhà vào ngày nghỉ vì những điều này. Dù vậy, sau khi cưới, anh lại mong muốn tôi dành nhiều thời gian ở nhà hơn, trong khi anh thường xuyên vắng nhà vì công việc.
Anh rất hào hứng với việc sống chung với bố mẹ, nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng. Tôi vốn quen với cuộc sống đơn giản, ít giao tiếp xã hội, chỉ biết chăm chỉ học hành. Khả năng nấu nướng của tôi cũng chỉ ở mức cơ bản, không giỏi giao tiếp và thích nghi. Kế hoạch của gia đình là sống chung khoảng hai năm để tiết kiệm tiền mua một căn chung cư nhỏ, bố mẹ chồng sẽ hỗ trợ tài chính. Căn chung cư này sẽ dành cho em gái chồng, còn vợ chồng tôi sẽ ở lại căn chung cư hiện tại của bố mẹ anh. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi cảm thấy mình không thực sự sở hữu bất cứ thứ gì.
Tạm gác lại vấn đề tài sản, tôi vẫn rất lo lắng về cuộc sống sau này. Liệu sau hai năm, khi chúng tôi có con nhỏ, bố mẹ chồng có đồng ý cho chúng tôi ra ở riêng không? Từ khi biết tin phải sống chung với mẹ chồng, tôi cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Tôi sợ rằng những va chạm và mâu thuẫn sẽ nảy sinh, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ và khó hàn gắn. Tôi thực sự rất sợ cuộc sống hôn nhân phía trước, tôi nên làm gì bây giờ?
Admin
Nguồn: VnExpress