Quần đảo Channel, từng nổi tiếng là điểm đến trốn thuế của giới nhà giàu, nay thu hút một làn sóng du khách mới: những phụ nữ độc thân tìm kiếm sự an toàn và bình yên. Hòn đảo Sark nhỏ bé, đầy nắng, nằm trong quần đảo này, trở thành điểm đến lý tưởng với vẻ đẹp hoang sơ và cộng đồng dân cư thân thiện.

Sark đặc biệt ở chỗ không có xe hơi và đèn đường, chỉ với khoảng 500 cư dân. Nhờ vậy, hòn đảo này được mệnh danh là “Dark Sky Island” đầu tiên trên thế giới, một địa điểm lý tưởng để ngắm bầu trời đêm đầy sao mà không bị ô nhiễm ánh sáng. Việc di chuyển vào ban đêm có thể chỉ nhờ ánh trăng hoặc đèn pin, nhưng đối với phụ nữ đi du lịch một mình, điều này mang lại cảm giác an toàn và tĩnh lặng hiếm có.

Tara Price, một du khách 30 tuổi đến từ Australia, chia sẻ rằng Sark là một trong những nơi an toàn nhất mà cô từng đến. Cô cho biết việc đi dạo trong rừng vào ban đêm là điều hoàn toàn bình thường ở đây, điều mà cô thấy “điên rồ” ở những nơi khác. Theo Tara, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gặp một người say, nhưng đó thường là một người quen biết.
Ngoài sự an toàn, đảo Sark còn hấp dẫn những phụ nữ trẻ muốn làm việc, tiết kiệm và khám phá thế giới. Amie Strode, 21 tuổi, đến từ Oxfordshire, đã chọn làm việc tại đây trong mùa du lịch cao điểm từ tháng 3 đến tháng 10. Hòn đảo mang đến cho cô cơ hội kiếm tiền mà không phải lo lắng về các loại thuế thu nhập hay thuế giá trị gia tăng.
Cerys Lockeridge, 24 tuổi, đã nhiều lần quay lại hòn đảo trong hai năm qua. Cô kể rằng ban đầu mẹ cô rất lo lắng, nhưng sau khi đến thăm, bà đã hoàn toàn yên tâm. Cerys cho biết mọi người trên đảo có thể thoải mái đi bộ về nhà hoặc khách sạn mà không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí, nếu ai đó lấy cắp xe đạp, họ cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện.
Phương tiện di chuyển chính trên đảo là xe đạp, ngựa, xe ngựa kéo hoặc đi bộ, vì ô tô bị cấm. Đảo được cung cấp thực phẩm hai lần mỗi tuần, do đó sự lựa chọn ăn uống có thể không đa dạng. Tuy nhiên, Sark là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trốn khỏi áp lực cuộc sống và tìm kiếm sự tĩnh lặng.
Elsie Courtney, 79 tuổi, làm việc tại văn phòng du lịch duy nhất trên đảo, cho biết số lượng phụ nữ du lịch một mình đến Sark ngày càng tăng. Bà nhấn mạnh rằng hòn đảo này quá nhỏ để bất kỳ ai có thể làm điều xấu mà không bị phát hiện.

Du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Thụy Sĩ, Đức, Pháp, Australia và Anh. Nhiều người so sánh trải nghiệm tại Sark với du lịch ở Thái Lan hoặc New Zealand, những điểm đến nổi tiếng với thiên nhiên tươi đẹp và sự thân thiện của người dân.
Đảo Sark có chiều dài 5,5 km và chiều rộng 2,5 km, nổi bật với bờ biển uốn lượn, làn nước biển trong xanh và những cánh đồng xanh mướt theo mùa. Quần đảo Channel là “lãnh thổ mà Vương quốc Anh chịu trách nhiệm”, nhưng không phải là lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh, cũng không phải là một quốc gia có chủ quyền.
Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như chèo thuyền kayak, ngắm hải cẩu, bơi lội, leo núi ngắm hoàng hôn hoặc quan sát bầu trời đầy sao. Quan trọng nhất, họ có thể tận hưởng tất cả những điều này trong một khung cảnh yên bình và sự đón tiếp nồng hậu của người dân địa phương.
Một người dân trên đảo ví Sark như một trang sách bước ra từ tiểu thuyết của Enid Blyton, nhà văn chuyên viết truyện cho trẻ em người Anh. Nhiều người đến đây chỉ với vài chiếc túi nhỏ, nhưng sau 15-20 năm vẫn chưa muốn rời đi. Một cư dân đảo chia sẻ: “Đây là nơi mà ai cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác”.
Admin
Nguồn: VnExpress